03/07/2014 - 08:37

Hãy giúp đỡ gia đình khốn cùng!

Tai nạn giao thông bất ngờ khiến cuộc sống một gia đình lâm cảnh khốn cùng. Cha mẹ phải nhập viện điều trị thương tật, hai đứa con nhỏ phải đi bán vé số để kiếm sống qua ngày. Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Lê Văn An và chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy.

Từ chỗ là lao động chính, giờ anh An phải chịu cảnh thương tật… 

Vợ chồng chị Mai cưới nhau hơn 13 năm, gia đình hai bên đều nghèo khó, không đất sản xuất. Vợ chồng chị Mai ra riêng và ở nhờ phần đất của địa phương vỏn vẹn 24m2. Hằng ngày, anh chị mưu sinh với nghề bán cá ở chợ San Trắng, thuộc phường Trà Nóc. Với mức thu nhập từ 100.000 đến 150.000 đồng/ngày, vợ chồng chị chắt chiu cũng đủ lo chi tiêu gia đình gồm 4 người. Nhưng tai ương vô tình ập đến, khoảng 5 giờ sáng ngày đầu tháng 5-2014, vợ chồng chị Mai đi lấy cá ở quận Ninh Kiều, chạy xe về đến đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, bỗng dưng có một mô tô chạy ngược chiều đâm thẳng vào xe. Vì quá bất ngờ, anh An không tránh được, bị xe đè lên, còn chị Mai văng ra xa. Lúc này, cả hai gần như bất tỉnh, được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu. Từ ngày nhập viện (Khoa Ngoại chấn thương), vợ chồng chị Mai phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân nhờ cha mẹ hai bên đỡ đần. Chị Mai nghẹn ngào kể: “Biết phận nghèo, hai vợ chồng tôi cố gắng làm ăn, không dám nghỉ ngơi ngày nào, mong có tiền sửa sang nhà cửa, lo cho 2 con học hành tới nơi tới chốn. Nào ngờ, bị tai nạn đột ngột, tôi bị gãy xương một chân, anh An vừa gãy chân, vừa bể xương bàn tay. Tiền của vợ chồng dành dụm lâu nay, giờ chữa trị thương tật không đủ, cha mẹ tôi phải đi vay mượn thêm bên ngoài. Tôi chỉ mong mau bình phục, đi lại được để tiếp tục mua bán, chăm lo cho các con”. Nằm viện hơn 2 tháng nhưng anh An vẫn chưa bình phục, anh nói: “Là lao động chính trong nhà, giờ không đi lại được tôi thấy bứt rứt, xốn xang khi cha già phải túc trực chăm sóc tôi. Các con phải nương nhờ bên ngoại. Bác sĩ cho biết, thương tật vợ chồng tôi chậm phục hồi, không biết cuộc sống gia đình sau này ra sao. Người gây tai nạn cho vợ chồng tôi cũng nghèo khó, không có tiền bồi thường, biết làm sao đây”.

Mỗi lần muốn ngồi dậy, chị Mai phải nhờ cha nâng đỡ…

Từ ngày cha mẹ nhập viện điều trị, hai con chị Mai là Lê Nguyễn Anh Thư (11 tuổi) và Lê Nguyễn Anh Kiệt (6 tuổi) phải đi bán vé số, mong kiếm thêm tiền để trang trải viện phí cho cha mẹ. Thư vừa nói vừa khóc nức nở: “Lúc đầu, con đi bán trái cây dạo nhưng vì con còn nhỏ, không ai bảo lãnh nên người ta không giao trái cây nữa. Vì vậy, con với em lãnh vé số đi bán, để có tiền cho cha mẹ chữa hết bệnh, sớm về nhà với chị em con”. Ông Nguyễn Văn A (cha chị Mai) nói: “Hai bên gia đình đều nghèo khó, quanh năm làm thuê kiếm sống. Thấy tình cảnh con cháu thương đứt ruột nhưng không giúp đỡ được gì. Tôi chỉ biết vào đây chăm sóc con, vay thêm tiền chữa trị, chỉ mong con mạnh lành, rồi cố gắng làm để từ từ trả nợ”.

Bà Nguyễn Kim Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường Trà Nóc, cho biết: “Gia đình chị Mai rất chí thú làm ăn, không ngờ lâm cảnh khó khăn, thắt ngặt. Địa phương đã vận động bà con và mạnh thường quân đóng góp giúp đỡ gia đình chị. Đồng thời, chúng tôi xem xét để gia đình chị được hỗ trợ hằng tháng đến khi qua cơn khó khăn, túng bấn”.

Hiện nay, gia đình chị Mai rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm gần, xa để sớm vượt qua thương tật, ổn định cuộc sống, chăm lo cho các con tiếp tục học hành.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết