21/04/2014 - 20:30

Hãy giúp chị Đậm vượt qua bệnh tật

 Chị Đậm đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Nhìn em gái nằm mê man, đôi mắt hấp háy, chị Lê Thị Vân không cầm được nước mắt, nghẹn ngào nói: “Vì không có tiền đi bệnh viện, em tôi (chị Lê Thị Đậm, 46 tuổi, ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) ráng gồng mình chịu đựng đau đớn. Khi không còn đủ sức chống chọi cơn đau, gia đình đưa Đậm vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì đã nguy kịch. Chúng tôi đã vay mượn khắp nơi mà còn nợ bệnh viện hơn 120 triệu đồng”.

Chị Đậm vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ ngày 20-2-2014. Đến ngày 3-3, chị được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc tiếp tục điều trị đến nay. Trước đó, chị bị nổi ban, ngứa nhưng do không có tiền đi bệnh viện nên chị mua tạm vài liều thuốc tây uống cầm cự. Sau gần 2 tháng chịu đựng, ban nổi ngày càng nhiều, sốt, ngứa khắp người, không đi lại được, chị mới đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Lúc đó, trong người chị có vài trăm ngàn đồng lại không có thẻ bảo hiểm y tế nên gia đình vay mượn khắp nơi. Sau gần 2 tháng nhập viện, do bệnh quá nặng, bác sĩ phải sử dụng thuốc thế hệ mới đắt tiền nên chi phí điều trị rất cao. Số tiền vay mượn cùng với địa phương hỗ trợ hơn 36 triệu đồng chẳng thấm vào đâu. Không còn khả năng vay mượn, gia đình hai lần xin xuất viện về nhà, mặc cho số phận nhưng các bác sĩ thuyết phục gia đình tiếp tục điều trị, tới đâu hay tới đó. Bác sĩ Dương Thiện Phước, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, cho biết: “Bệnh nhân bị thủy đậu, biến chứng viêm phổi nặng, bội nhiễm nhiễm trùng, suy hô hấp, tiên lượng tử vong, gia đình hết tiền nên nhiều lần xin về. Chị Đậm còn trẻ, hoàn cảnh đáng thương nên bệnh viện cố gắng giúp đỡ, ghi nợ để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện điều trị thuốc tốt nhất và bệnh nhân may mắn vượt qua được. Hiện nay, bệnh nhân hô hấp tạm ổn, nhiễm trùng thoái lui nhưng di chứng suy hô hấp quá nặng, 1 đợt ngưng tim nên tri giác không còn, bệnh nhân nằm bất động. Thời gian tới, sau đợt điều trị kéo dài, các bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe và chuyển chị Đậm về tuyến dưới gần nhà để người thân tiện chăm sóc”.

Gia cảnh chị Đậm rất khó khăn, cách đây 3 năm, chồng chị qua đời vì bệnh xuất huyết não, để lại số nợ hơn 20 triệu đồng (tiền cất nhà). Không đất sản xuất, chị Đậm vất vả làm mướn nuôi 2 con nhỏ. Thời gian sau, con gái lớn lấy chồng, làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, nhờ chị Đậm chăm sóc đứa con nhỏ 3 tuổi. Tuy chưa đủ tuổi lao động nhưng con trai nhỏ của chị cũng xin phụ việc lặt vặt để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Hằng ngày, chị Đậm vừa giữ cháu ngoại vừa tranh thủ đi làm mướn kiếm sống. Gia cảnh chị Vân khó khăn không kém, cũng làm mướn kiếm sống. Gần 2 tháng nuôi em bệnh ở bệnh viện, chị Vân phải ăn cơm từ thiện. Chị Vân buồn rầu cho biết: “Hàng ngày, Đậm uống sữa bột, một hộp giá 170.000 đồng, uống được 3,4 ngày, vậy mà giờ gia đình cũng không có tiền mua. Hôm nay, cháu tôi phải vay mượn tiền để mua sữa cho mẹ. Tôi mong được mọi người quan tâm, giúp em tôi vượt qua bệnh tật để các cháu không phải mồ côi cả cha lẫn mẹ”.

Bác sĩ Đặng Quang Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: “Tất cả bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện, chúng tôi đều cố gắng cứu chữa bằng mọi giá, trả lại sự sống cho bệnh nhân. Đối với trường hợp chị Đậm, bệnh viện cũng hết lòng hỗ trợ. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm đồng hành để giúp chị vượt qua khó khăn và tiếp tục điều trị”.

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết