27/11/2014 - 14:57

Hãy giúp bà Hai !

67 tuổi, bà Trương Thị Hai, ở khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều chưa lúc nào sống sung sướng. Dường như cái nghèo, cái khổ mãi đeo đẳng bà. Trong căn nhà tình thương do Hội Chữ thập đỏ tặng, diện tích chưa đến 10 m2, không có vật dụng gì đáng giá. Bà Hai ngồi trên giường, hai chân teo tóp, gương mặt khắc khổ, đôi mắt ngấn lệ vì vết thương hành đau nhức…

Không có tiền mua thuốc uống, bà Hai gánh chịu vết thương hành hạ đau nhức đêm ngày.

Sinh ra trong gia đình có 14 anh chị em (3 người đã mất). Lúc 3 tuổi, bà bị sốt co giật, hai chân yếu ớt, đi quặt quẹo. Do tật nguyền nên bà Hai không được đi học; khi lớn lên ra chợ nhỏ gần nhà bán cá kiếm sống, rồi lập gia đình. Hạnh phúc chẳng được bao lâu, khi hay tin bà mang thai thì người chồng bỏ đi. Khi sinh con xong, chân bà càng yếu hơn, không còn đi lại được nữa. Nhìn con còn đỏ hỏn, bà Hai gạt nước mắt, nhờ người thân giữ con, tiếp tục ra chợ buôn bán, nuôi con. Bà Hai buôn bán đủ thứ, từ con cá, bó rau đến trái cây… miễn kiếm đủ tiền nuôi con. Con đang sức lớn, có ngày thu nhập chỉ đủ mua lon gạo, bà nhường hết phần con, còn mình ăn trái cây ế. Cứ thế, mẹ con đùm bọc nhau mà sống. 16 tuổi, con trai bà đi làm hồ, phụ mẹ chi tiêu hằng ngày. Dù sống kham khổ nhưng bà Hai vui lắm với suy nghĩ tháng ngày vất vả, cực khổ đã qua. Thế nhưng, vui chẳng tày gang, con trai bà Hai chẳng may bị tai nạn lao động cụp xương sống, dốc hết tiền dành dụm để lo thuốc men, viện phí. Bà Hai kể: "Thời gian cháu nhập viện điều trị đã "ngốn" hết tiền dành dụm của hai mẹ con, đành xin xuất viện về mua thuốc giảm đau uống qua cơn nên bệnh cứ tái phát. Mười mấy năm nay, con tôi phải uống thuốc hằng ngày". Dù đeo mang bệnh tật, con trai bà Hai gắng gượng làm vườn mướn cho bà con ở tỉnh Hậu Giang để kiếm gạo ăn hàng ngày. Sức khỏe không tốt nên con trai bà không được chủ trả lương, chỉ nuôi ăn, cho gạo và một ít tiền. Khoảng 10 ngày, con trai bà về thăm và mang gạo để bà ăn dần.

Tuy tuổi cao sức yếu, hàng ngày bà Hai ngồi xe lắc đi khắp nơi bán vé số, kiếm tiền trị bệnh cho con trai. Thương cảm cảnh tình khốn khó, bà Hai được nhiều người ủng hộ. Cách nay 4 tháng, trên đường đi bán vé số, bà Hai bị xe chở nước đá tông phải, người gây tai nạn bỏ chạy. Bà Hai được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bà bị gãy xương chân. Nằm viện 3 ngày, bà không đủ tiền đành xin xuất viện về nhà, hàng ngày mua thuốc uống đỡ. Con trai bà Hai phải xin nghỉ làm nuôi mẹ hơn 1 tháng, hết gạo ăn, anh đành để mẹ một mình xuống Hậu Giang làm mướn tiếp. Lau vội nước mắt, bà Hai cho biết: "Mỗi ngày, tiền thuốc của hai mẹ con 80.000 đồng, chút tiền dành dụm từ nghề bán vé số đã hết. Số tiền Hội Người khuyết tật tặng cũng không còn. Bây giờ không biết lấy tiền ở đâu mua thuốc uống. Gần 1 tháng nay, nhờ uống thuốc nên vết thương đã bớt nhiều, nhưng bây giờ không có tiền, tôi đành chịu trận. Tôi mong có tiền mua thuốc uống để hết bệnh, tiếp tục bán vé số mưu sinh".

Bà Bùi Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ, cho biết: "Những năm trước, tuy tật nguyền nhưng bà Hai nỗ lực kiếm sống nuôi thân, nuôi con. Khi được nhà hảo tâm hỗ trợ các dịp lễ, Tết, Hội giúp bà Hai tiền thuốc, gạo, nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, việc hỗ trợ chẳng đáng là bao so với khó khăn của bà Hai. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bà Hai có tiền trị bệnh, có sức khỏe tiếp tục bán vé số để hai mẹ con sống qua ngày và trị bệnh".

Bài, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết