18/05/2015 - 13:42

Hãy cứu giúp trái tim bé bỏng!

Chúng tôi gặp chị Hà Thị An, ở khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng khi con trai chị, bé Hà Đặng Quốc Tài (hơn 18 tháng tuổi) vừa hoàn thành ca phẫu thuật thay van tim ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), về nhà gần nửa tháng. Vẻ mặt phảng phất vẻ mệt mỏi và âu lo, chị An cho biết: "Tuy ca mổ thành công, sức khỏe bé Tài dần hồi phục nhưng gia đình phải theo dõi sát sinh hoạt của bé, nếu diễn biến bất thường phải kịp thời nhập viện ngay". Bên cạnh đó, chị An còn bối rối về số nợ vay mượn thời gian qua và khoản chi phí tái khám hằng tháng sắp tới.

Là con gái út trong gia đình lao động nghèo có 4 người con, chuyên nghề làm mướn, dệt chiếu kiếm sống nên chị An phải nghỉ học sớm để đi làm công nhân chế biến thủy sản kiếm tiền phụ giúp gia đình. 7 năm sau, chị An nghỉ làm công nhân, đi giúp việc nhà, rồi học nghề uốn tóc. Sau đó, chị An lập gia đình và sinh con trai đầu lòng. Vốn tính cởi mở lại khéo tay, chị An mở cửa tiệm làm đẹp tại nhà mẹ, thu hút khá đông khách hàng. Năm 2013, bé Quốc Tài chào đời khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Chị An quan tâm theo dõi tình hình sức khỏe, sinh hoạt, chế độ ăn uống của bé Tài sau lần phẫu thuật thay van tim.

Hạnh phúc gia đình không trọn vẹn, chị An phải một mình làm lụng kiếm tiền nuôi con, nương nhờ sự cưu mang, đùm bọc của mẹ và anh chị; nỗi buồn nguôi ngoai khi nhìn 2 con khôn lớn. Lúc Tài gần giáp thôi nôi thường xuyên nóng sốt, ho nhiều. Chị An đưa đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phế quản, viêm phổi cấp tính và cho thuốc uống. Mỗi ngày trôi qua, bệnh ho tái phát nặng hơn và Tài phải nhập viện điều trị dài ngày. Chị An cho biết: "Thấy con cứ nóng sốt, ho liên tục, thêm triệu chứng khó thở, toàn thân tím tái, tôi xin chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau khi làm các xét nghiệm, kết quả chẩn đoán Tài hở van tim 2 lá nặng, cuống tim có cục sùi, phải tiếp tục theo dõi. Buông bỏ công việc, dốc hết tiền của dành dụm, chị An và mẹ đồng hành cùng Tài suốt thời gian nằm viện. Đến một ngày, chị An thẫn thờ, bàng hoàng khi bệnh viện "chạy" và nói gia đình đưa Tài về vì bệnh trạng quá nặng, khó thể điều trị. Trong lúc chị An nghẹn ngào thu xếp đồ đạc, bất lực nhìn con xanh xao, ốm yếu, thì điều dưỡng bệnh viện khuyên nán lại 1 tuần, chờ đoàn bác sĩ nước ngoài sang để "thử vận may" còn nước còn tát… Sau khi tư vấn, giải thích về những bất trắc có thể xảy ra và yêu cầu chị An ký cam kết đồng ý phẫu thuật thay van tim (sử dụng khoảng 10 năm phải thay van tim khác) cho Tài, ê kíp bác sĩ nhanh chóng tiến hành ca mổ. Chi phí ca phẫu thuật 90 triệu đồng, bảo hiểm y tế thanh toán 40 triệu đồng, chị An chạy vạy vay mượn khắp nơi mới lo đủ số tiền. Chị An xúc động cho biết: "Con trai được cứu sống, tôi rất vui nhưng lại canh cánh nỗi lo vì Tài cần được theo dõi kỹ lưỡng tình hình sức khỏe, chế độ dinh dưỡng ăn uống; không được chơi đùa quá sức. Theo yêu cầu của bác sĩ, tôi vay mượn tiền mua máy và dụng cụ cần thiết (trên 13 triệu đồng) để tự kiểm tra, theo dõi sức khỏe tại nhà cho Tài. Ngoài ra, Tài còn phải uống thuốc đúng giờ, đúng liều và muốn uống bất cứ loại thuốc gì cũng phải có ý kiến bác sĩ, rất bất tiện và tốn kém". Mấy tháng qua, bận bịu điều trị bệnh cho Tài nên cửa tiệm uốn tóc chưa hoạt động lại. Chị An phụ mẹ dệt chiếu bán lẻ kiếm tiền sinh sống, dự định nhờ người quen giới thiệu giúp việc nhà, phụ bán quán ăn và tranh thủ bán vé số dạo… nhưng ngặt nỗi không ai trông chừng bé Tài. Định kỳ tái khám cho Tài gần kề nhưng chị An không biết vay mượn tiền ở đâu…

Bà Nguyễn Ngọc Tư, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu vực Thạnh Phú, chia sẻ: "Gia cảnh chị An rất khó khăn, đơn chiếc, một mình gồng gánh nuôi 2 con và việc điều trị bệnh tim cho con trai rất tốn kém trong khi chị An không có việc làm ổn định. Thời gian qua, Chi hội phụ nữ khu vực quan tâm động viên tinh thần chị An cố gắng chăm lo cho con và do khả năng hạn hẹp nên hội không hỗ trợ vật chất được nhiều. Chúng tôi mong muốn mẹ con chị An nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần, xa để có thể tiếp tục trị bệnh cho bé Quốc Tài".

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết