08/03/2014 - 09:48

Hãy cứu giúp chị Uyên và hai thai nhi

Hai ngày qua, nhiều người thăm nuôi bệnh ở Khoa ngoại 1 Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ đều chạnh lòng khi chứng kiến cảnh bệnh nhân Lý Minh Uyên (41 tuổi, ở khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng) cấp cứu trong tình trạng rất mệt mỏi, toàn thân xuất hiện nhiều hạch to. Càng thương tâm hơn khi bệnh nhân đang mang thai song sinh 7 tháng, gia cảnh rất khó khăn và chỉ biết trông chờ sự giúp đỡ của cộng đồng.

 Chị Lý Minh Uyên đang trong cơn đau đớn do căn bệnh ung thư hành hạ, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Theo bà Lê Thị Minh Phiến (61 tuổi, mẹ chị Uyên), năm 2008, chị Uyên thường bị đau bụng, gia đình nghĩ chị bị đau dạ dày nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khám bệnh. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán chị Uyên bị ung thư lá lách, phải kịp thời nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ lá lách. Gia đình phải chạy vạy khắp nơi để lo chi phí điều trị bệnh cho chị Uyên. Qua 8 lần hóa trị, sức khỏe chị Uyên dần hồi phục và sinh hoạt bình thường. Khi chị Uyên khỏe hẳn, vợ chồng chị quyết định sinh một đứa con. Đến tháng 8-2013, khi biết mình có thai, chị Uyên rất vui và càng vui hơn khi kết quả siêu âm thai song sinh (1 trai và 1 gái). Mới đây, ngày 23 Tết Giáp Ngọ, chị Uyên phát hiện ở nách trái nổi hạch rất to, rồi lan rất nhanh sang nách phải… Những ngày sau đó, chị Uyên phải oằn mình chịu đựng những cơn đau nhức hành hạ và kiệt sức rất nhanh. Đến sáng 4-3, gia đình đưa chị cấp cứu tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, do khối u di căn rất nhanh, nguy hiểm tính mạng chị Uyên và 2 con. Hiện nay, chị Uyên được các bác sĩ theo dõi truyền dịch, truyền máu khoảng 3 tuần. Khi sức khỏe chị Uyên ổn định thì sẽ mổ để lấy hai thai nhi, sau đó tiếp tục điều trị cho chị Uyên.

Gia cảnh chị Uyên rất khó khăn, vợ chồng chị cùng mẹ ruột và em trai đang tạm trú nhà người chú ruột. Hàng ngày, chị Uyên phụ bán bánh cống ở chợ Lê Bình, còn anh Phúc (chồng chị Uyên) chạy xe ôm, thu nhập không ổn định. Bà Phiến đau bệnh rề rà, vừa bị bệnh tiểu đường, thấp khớp và cao huyết áp, em trai đang làm thuê nhà máy xay xát ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Sau khi mang thai, sức khỏe kém nên chị Uyên phải nghỉ làm, cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn, chủ yếu sống nhờ thu nhập bấp bênh của anh Phúc.

Bà Ngô Thị Mỹ Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Lê Bình, quận Cái Răng, cho biết: “Mặc dù cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng anh Phúc rất tích cực tham gia lực lượng dân quân tự vệ khu vực, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Hiện nay, UBND phường Lê Bình tổ chức xét đột xuất để cấp sổ hộ nghèo cho gia đình và thẻ Bảo hiểm y tế, giúp chị Uyên có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm gần, xa cùng đồng cảm và chung tay góp sức cứu giúp ba mẹ con chị Uyên qua cơn nguy kịch”.

Bài, ảnh: X.Đào

Chia sẻ bài viết