18/04/2012 - 20:28

Hãy cứu giúp cha con chị Kiều Tiên!

Chị Kiều Tiên mong chờ được
giúp đỡ. 

Căn nhà thuê lụp xụp, mục nát, số 617, đường 30 Tháng 4, thuộc khóm 1, phường 3 (TP Sóc Trăng) là nơi trú ngụ của chị Trương Thị Kiều Tiên (34 tuổi), bị bại liệt cùng với người cha ốm yếu... Hàng ngày, cha con chị phải chống chọi cuộc sống với muôn vàn khó khăn, cơ cực...

Dù được chính quyền địa phương và bà con xóm giềng giúp đỡ, nhưng tình cảnh cha con chị Tiên đang gặp rất nhiều khó khăn. Không có ruộng đất, nhiều năm qua, chú Trương Văn Thẩm (54 tuổi), cha chị Tiên, dù ốm yếu vẫn phải quần quật với nghề bốc vác ở bến đò Sóc Trăng. Mỗi ngày, chú Thẩm kiếm vài chục ngàn đồng để lo cho cuộc sống, trong đó, dành dụm trả tiền thuê nhà 250.000 đồng/tháng. Chị Tiên tật nguyền nhưng hàng ngày phải lo cơm nước cho cha. Nhiều khi, chị bị vấp ngã, không thể tự đứng lên được, phải nhờ bà con hàng xóm đến đỡ dậy.

Chú Thẩm rưng rưng nước mắt, khi được hỏi về hoàn cảnh cũng như bệnh tình của chị Tiên: “Gia cảnh của tôi bất hạnh quá! Kiều Tiên chào đời, rất kháu khỉnh, dễ thương, nên vợ chồng tôi rất vui mừng. Vào năm học lớp 1, Tiên đột ngột phát bệnh sốt li bì. Vợ chồng tôi đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng để điều trị”. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết, Tiên bị sốt bại liệt và phải điều trị một thời gian, nhưng bệnh tình của Tiên ngày càng nặng. Cứ vài tuần, Tiên nhập viện, nên vợ chồng chú Thẩm phải đi vay mượn đủ chỗ, ai mướn gì cũng làm, để lấy tiền điều trị bệnh cho con. Thế nhưng, tứ chi của chị Tiên đã co quắp, mọi sinh hoạt cá nhân rất khó khăn và có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Tai biến dập dồn giáng xuống gia đình chú, cách đây 4 năm, vợ chú qua đời ở tuổi 60, do căn bệnh ung thư. Nỗi đau mất vợ, con bệnh nặng chồng chất đã làm chú gục ngã, không thiết làm gì. Nhưng khi nhìn con gái tật nguyền, suốt ngày thui thủi, lầm lũi, chú dần bình tâm trở lại và tự nhủ cố gắng sống và làm việc vì con, bù đắp thiệt thòi cho con.

Chị Tiên tâm sự trong nước mắt: “Lúc nào tôi cũng cảm giác cô đơn. Hồi mẹ còn sống, mẹ giúp tôi sinh hoạt cá nhân. Bây giờ thì tôi phải tự lo toan mọi việc. Có lần, tôi đang lo cơm nước cho cha, nhưng không may bị té ngã, đầu va xuống đất, mất rất nhiều máu. Tôi cố nhoài người ra ngoài kêu cứu và được hàng xóm chở đi cấp cứu”. Thấy chị Kiều Tiên té ngã như cơm bữa, không ít người phải rơi nước mắt. Chú Đặng Văn Sang người hàng xóm, chia sẻ: “Hoàn cảnh cha con họ rất tội nghiệp, nhất là Kiều Tiên, là con gái, chẳng may bị tật nguyền, không có ai chăm sóc, chỉ biết sống dựa vào cha. Lo nhất là Tiên thường bị té mà không thể tự gượng lại... Nếu cha chị Tiên quá yếu, không thể đi làm mướn kiếm tiền, không biết cha con chị sẽ sống ra sao?”.

Hiện nay, gia cảnh cha con chị Tiên rất khó khăn và bế tắc. Chú Thẩm vẫn ngày ngày thân già lặn lội làm mướn kiếm sống, nhưng chẳng biết bám trụ được đến lúc nào, khi sức khỏe ngày một suy kiệt, tiền công nhật không được bao nhiêu. Rất mong sự giúp đỡ của bạn đọc gần, xa để cha con chị Kiều Tiên có điều kiện vượt qua khốn khó.

Bài, ảnh: DUY ANH

Chia sẻ bài viết