Một người đàn ông sống ở thị trấn Wilmington, tiểu bang Delaware (Mỹ) vẫn nghĩ rằng bản thân đã làm được điều tốt khi phụ một thanh niên đang khệ nệ khiêng chiếc TV lớn mà đâu biết rằng đó là đồ trong nhà của mình.
Cho đến khi về tới nhà, khổ chủ thấy cửa mở toang. Nghi ngờ người mình giúp đỡ là kẻ trộm, anh ta liền lập tức đuổi theo, đồng thời bấm số 911 để gọi cho cảnh sát. Kẻ tình nghi Gary Hairston lúc đó đã nhanh chân leo lên xe hơi có đồng bọn Andrea Johnson chờ sẵn để tẩu thoát, nhưng may mắn là cuối cùng cảnh sát cũng bắt kịp chiếc xe này.
LAN TRINH (Theo Daily Mail)