Dịp Tết vừa qua, có lẽ “chụp ảnh ăn Tết” là công việc được rất nhiều người lựa chọn. Người đến đình chùa, người tham quan khu du lịch, người tìm về công trình cổ, người lại chọn chợ hoa xuân… Mỗi người mỗi vẻ, mỗi phong cách khác nhau, nhờ vậy mà mạng xã hội có thêm nhiều màu sắc trong những ngày Tết cổ truyền.
Cần có hành vi ứng xử văn minh khi chụp ảnh nơi tôn nghiêm, công cộng. Trong ảnh: Du khách chụp ảnh ở đường hoa xuân Cần Thơ 2025.
Xu hướng này sẽ là tốt đẹp, nếu không có những người chỉ biết đẹp cho mình mà không quan tâm đến bối cảnh, người xung quanh. Việc chụp ảnh ở Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Ðiền) có lẽ là tâm điểm của câu chuyện. Dù nhà chùa đã có những khuyến nghị rất rõ ràng về trang phục, hành vi ứng xử chốn thanh tịnh nhưng có những cô gái trẻ vẫn phớt lờ. Khó chịu vô cùng khi các cô diện những bộ trang phục cũn cỡn, hở vai, thậm chí đưa cả tấm lưng trần rồi õng ẹo tạo dáng nơi tôn nghiêm. Hình chụp ra đẹp thế nào không biết nhưng những hành vi ấy trở nên xấu xí trong mắt nhiều người. Trên nhiều trang Facebook chuyên về chụp ảnh Cần Thơ, nhiều tay máy làm nghề chuyên nghiệp đã bắt được những khoảnh khắc kỳ cục ấy và cực liệt phản đối. Có người dứt khoát rằng, dù khách có trả tiền cao đến mấy mà mặc trang phục không phù hợp để chụp ảnh ở chùa chiền, họ cũng sẽ nói không ngay lập tức. Có người khác nặng lời hơn (hay cũng có thể xứng với hành vi xấu) khi thắc mắc rằng, những người chụp ảnh ở chùa mà trang phục “trống trước hở sau” có lẽ không biết đọc chữ hay là “lỗ tai cây”!!?
Ở nhiều điểm vui chơi, có phong cảnh đẹp khác như Bến Ninh Kiều, chợ hoa xuân đường Mai Chí Thọ (quận Cái Răng), đường hoa nghệ thuật, công viên Nam Long 2… thu hút rất nhiều khách tham quan, chụp ảnh dịp Tết này. Bên cạnh phần lớn người dân rất ý thức, lịch sự khi chụp ảnh thì cũng có những người ứng xử không tốt. Một hộ bán hoa và đồ trang trí Tết ở Bến Ninh Kiều than phiền rằng, có nhiều bạn trẻ không xin phép mà cứ va vào là chụp ảnh, rồi còn xê dịch đồ đạc, thậm chí làm hư hoa… ảnh hưởng đến việc buôn bán của họ. Nhiều người bán hoa còn phiền lòng rằng, chụp ảnh ở chỗ bán hoa xong, nhiều bạn trẻ “đi cái một” mà không nói được một tiếng cám ơn.
Những hành vi ứng xử không phù hợp, không đẹp như trên dường như không còn là phạm trù của ý thức mà cao hơn là sự thiếu văn hóa. Với số rất đông người, cho dù đình chùa không có bảng nội quy về trang phục, ai cũng biết đến nơi ấy cần đi nhẹ nói khẽ, ăn mặc kín đáo, lịch sự. Ai cũng biết khi nhờ vả, làm phiền ai thì cũng biết xin lỗi, cám ơn… Vậy mà có số ít người chỉ biết đẹp cho mình qua những tấm hình mà trở nên xấu xí trong mắt người khác.
Bài, ảnh: ÐĂNG HUỲNH