19/12/2009 - 21:31

Thơ

Đồng đội với màu hoa Sim tím

VÕ HOÀNG NAM

Mùa xuân về! nhớ chiến tranh đã xa
Nhớ Trường Sơn mùa hoa Sim tím
Màu thủy chung như tấm lòng người lính
Giữa đạn bom vẫn nồng cháy yêu thương


Đôi dép cao su in dấu chiến trường
Đã từng gặp những rừng hoa Sim ấy
Cánh mỏng manh nhưng chẳng hề run rẩy
Giữa đạn bom, chất độc của quân thù


Mùa hoa Sim nở vào tháng tư
Ngày ấy chúng tôi tuổi đời còn trong trắng
Bên cánh võng đọc thư chờ trăng sáng
Lá thư hậu phương tiếp sức thêm mình


Hơn ba mươi năm tàn cuộc chiến chinh
Đồng đội gặp nhau khóc mừng bỡ ngỡ
Nhắc tên nhau lòng da diết nhớ
Những đồng đội không về!
Tím mãi một màu hoa

Chia sẻ bài viết