15/01/2012 - 14:25

Dọn nhà vì quá yêu thú cưng

Ảnh: Metro

Một phụ nữ ở thành phố Broken Arrow thuộc bang Oklahoma (Mỹ) đã phải dọn nhà đi nơi khác vì sợ rằng chính quyền sẽ bắt đi con chuột túi mà cô ta cưng chiều như một đứa trẻ và coi như “người bạn đặc biệt”. Đó là Christie Carr, nữ y tá năm nay mới 39 tuổi. Carr đã chữa trị cho con chuột túi bị liệt một phần cơ thể sau vụ tai nạn xảy ra cách đây một năm. Thế nhưng rắc rối đã đến với Carr khi chính quyền nơi cô đang sinh sống buộc cô phải đóng phí bảo hiểm 50.000 USD cho bất cứ thương tích nào mà con vật này có thể gây ra cho người xung quanh. Không có khả năng đóng khoản phí đó, Carr đã quyết định đưa chú chuột túi của mình đến nhà cha mẹ cô.

Những chú chuột túi đực có nguồn gốc từ Úc có thể phát triển rất khỏe, cao đến 2 mét, nặng hơn 90 kg và có thể nhảy xa đến 7 mét. Tuy nhiên, đối với Irwin – cái tên mà Carr đặt cho con chuột túi của mình, thì Carr tin rằng không thể làm được điều đó bởi những thương tích cũ trên cơ thể nó.

THANH DƯƠNG (Theo Metro)

Chia sẻ bài viết