02/03/2020 - 08:12

Đi chợ trên "nóc nhà" miền Tây  

Nhiều năm qua, một chợ nhỏ nằm đỉnh núi Cấm (An Giang) đã tạo nên một nét văn hóa giao thương độc đáo. Những sản vật địa phương cùng thực phẩm, nhu yếu phẩm từ đồng bằng mang lên được bày bán tạo nên một không khí mua bán sôi động trên "nóc nhà" miền Tây vào mỗi buổi sớm mai.

Chợ nhỏ này thường nhóm họp từ khoảng hơn 4 giờ hằng ngày và tan khoảng 9 giờ. Đây là nơi giao thương chính của cư dân sống trên núi Cấm.

Chợ đầy đủ các mặt hàng từ quần áo cho đến thiết bị nhà bếp... nhằm phục vụ cư dân địa phương và du khách.

Chỉ là khu chợ nhỏ nhưng có đầy đủ quần áo, thực phẩm tươi sống… cho đến rau quả, thực phẩm của cư dân bản địa và tiểu thương từ đồng bằng mang lên bán.

Chợ có rất nhiều rau rừng, su non, trái cây do cư dân bản địa trồng được mang ra chợ bày bán.

Để phục vụ nhu cầu ăn uống, ngoài các gánh hàng rong thì tại chợ cũng có những quán ăn bán cơm, bún để phục vụ người dân và du khách.

Và không thể thiếu hoa tươi phục vụ khách hành hương trên đỉnh núi Cấm.

Đi chợ không chỉ phục vụ cuộc sống hằng ngày mà còn một thú vui, đặc biệt như bé gái này rất thích thú cùng mẹ đi chợ vào lúc sáng sớm.

Bình Nguyên

Chia sẻ bài viết