30/01/2023 - 09:19

Đẹp màu áo tình nguyện 

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Tít…tít… Zalo của Đội thanh niên tình nguyện phường An Cư (quận Ninh Kiều) báo tin: “Triều cường dâng cao. Khu vực hồ Xáng Thổi, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cổng Trường Tiểu học Ngô Quyền ngập nặng. 18 giờ, đoàn viên có mặt ứng cứu!”. Đúng giờ, 15 bạn trẻ sẵn sàng ứng trực...

Hình ảnh áo xanh tình nguyện giúp dân sửa xe, hỗ trợ người cao niên, khai thông cống rãnh... trong những đợt triều cường,  lan tỏa khắp mạng xã hội. Gần 2.000 đội hình tình nguyện được thành lập, hàng loạt dự án vì cộng đồng, nhiều công trình, phần việc được triển khai trong 5 năm qua, mang luồng sinh khí mới đến nhiều khu dân cư, vùng quê, hải đảo...

Tuổi trẻ phường An Cư, quận Ninh Kiều, hỗ trợ bà con lưu thông an toàn qua điểm ngập do ảnh hưởng triều cường.

Tuổi trẻ phường An Cư, quận Ninh Kiều, hỗ trợ bà con lưu thông an toàn qua điểm ngập do ảnh hưởng triều cường.

Khát khao cống hiến

Tôi là Đỗ Thị Hồng Bích - tình nguyện viên, thành viên Ban điều phối hành trình “Đi và yêu thương”... Kèm theo tin nhắn đăng trên Zalo là hình ảnh về những cảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ: câu chuyện về một học sinh ở tỉnh Sóc Trăng mắc bệnh hiểm nghèo; hình ảnh nhóm học sinh nghèo ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, tươi cười nhận tập, sách mới; danh sách kê chi tiết từng phần việc cần sự hỗ trợ của cộng đồng…

Vậy đó, Hồng Bích luôn xông xáo và minh bạch trong từng hoạt động lớn, nhỏ. Trong 4 năm học ở Trường Cao đẳng Cần Thơ và liên thông đại học ngành Luật Hành chính, Trường Đại học Cần Thơ, Bích là một trong những gương mặt nổi trội trong các hoạt động tình nguyện, được nhiều cộng sự, người dân yêu mến. Cuối năm 2020, nữ cử nhân trẻ có công việc ổn định ở một doanh nghiệp, song vẫn luôn “cháy” hết mình với phong trào tình nguyện. Bích tâm sự, từ nhỏ sống trong cảnh thiếu thốn cả tình thương và vật chất nên cô thấu hiểu và mong muốn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Bích hiện là Ủy viên Ủy ban Hội LHTNVN TP Cần Thơ, thành viên Ban điều phối hành trình “Đi và yêu thương” - một nhóm tình nguyện được thành lập từ đầu năm 2020. Đến nay, nhóm có 60 thành viên. Hàng loạt chương trình hướng tới chăm lo cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được nhóm triển khai, như: “Tình nguyện Trung thu”, “Gói bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung”, “Xuân yêu thương”... Bích cũng đã 22 lần tình nguyện hiến máu và là người truyền cảm hứng khi từng hỗ trợ chương trình Hành trình Đỏ ở nhiều tỉnh, thành, vận động người dân hiến máu cứu người.

Là sinh viên đầu tiên của Trường Đại học Tây Đô được kết nạp Đảng, anh Lâm Văn Tân, cựu sinh viên ngành Thủy sản, nay là Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, bộc bạch: “Cho đi để lấy lại: cho đi sự nhiệt huyết, mang kiến thức học được từ giảng đường, giúp bà con thoát nghèo, kiến thiết xây dựng quê hương ngày thêm khang trang. Đáp lại là sự trải nghiệm, trưởng thành qua mỗi mùa chiến dịch đã giúp tôi vững vàng, kiên định con đường đã chọn - trở thành cán bộ Đoàn”. Anh chia sẻ, tài sản lớn nhất của phong trào tình nguyện chính là con người. Đó là hơn 15.000 lượt bạn trẻ mỗi năm tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn - Hội khởi xướng ở các tỉnh, thành ĐBSCL, ra tận các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Trước khi tổ chức chương trình “Tuổi trẻ cụm Sông Hậu vì biển đảo quê hương” tại đảo Thổ Chu vào cuối tháng 11-2022, anh Tân đã khảo sát kỹ nhiều điểm đảo, doanh trại, cụm dân cư, khảo sát xây dựng 3 công trình hệ thống đèn năng lượng mặt trời, hố xử lý rác thải, sân chơi cho trẻ em. 

Tình nguyện “chuyên nghiệp”

Từ sáng sớm, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, đã tất bật cùng nhân dân trong ấp phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ông Phạm Văn Nghiệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 3, chia sẻ: “Chúng tôi đang vận động nguồn lực xã hội và hơn 70 hộ dân đóng góp xây dựng tuyến đường bê tông rộng, kiên cố hơn, đủ chuẩn nông thôn mới và đồng bộ với các công trình cầu, đường được đầu tư trước đó”. Hướng mắt về công trình cầu Hy Vọng 170, ông Nghiệp cho biết cây cầu trước kia rộng chưa tới 2m, hư hỏng nhiều. Từ tháng 3-2022, được Thành đoàn - Hội LHTN thành phố, Quỹ Hy Vọng (quỹ thiện nguyện do Tập đoàn FPT và báo điện tử Vnexpress thành lập) hỗ trợ, cùng với sự đóng góp của nhân dân, cầu Hy Vọng 170 hoàn thành, bề mặt rộng 4,2m, dài 25m, tổng trị giá 130 triệu đồng. Theo Bí thư Xã đoàn Thạnh Phú Nguyễn Thành Minh, địa bàn xã rộng, trong khi hệ thống giao thông còn nhiều hạn chế, do đó tuổi trẻ xã chọn xây dựng hạ tầng giao thông là khâu đột phá trong triển khai phong trào tình nguyện. Năm 2022, ĐVTN xã tham gia xây dựng và sửa chữa 20 công trình cầu, đường giao thông với tổng trị giá gần 250 triệu đồng.

Công trình cầu Hy Vọng 170 ở ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, giúp bà con và học sinh lưu thông thuận lợi, an toàn.

Công trình cầu Hy Vọng 170 ở ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, giúp bà con và học sinh lưu thông thuận lợi, an toàn.

Trong 5 năm 2017-2022, tuổi trẻ thành phố đã xây dựng 103 cầu Hy Vọng ở các huyện ngoại thành, với tổng trị giá hơn 45,7 tỉ đồng. Tính chuyên nghiệp hóa thể hiện rõ nét trong phong trào tình nguyện bằng hàng loạt dự án, mô hình đáp ứng nhu cầu thiết thân của người dân. Bí thư Thành đoàn Lư Thị Ngọc Anh đúc kết điều quan trọng nhất của mỗi hoạt động tình nguyện là tính hiệu quả, thiết thực mang đến cho cộng đồng. Nhiều dự án, mô hình được tuổi trẻ thành phố triển khai ngày càng có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài dự án cầu Hy Vọng, tuổi trẻ thành phố còn triển khai dự án 28.000 bình lọc nước sạch cho bà con nghèo, 277 điểm vui chơi cho thiếu nhi, 654 tuyến đường văn minh và trồng gần nửa triệu cây xanh để chống sạt lở, thích ứng biến đổi khí hậu. Nhiều mô hình trở thành “thương hiệu” của tuổi trẻ thành phố, như: “Chuyến xe ước mơ”, “Chuyến xe đổi mới sáng tạo”, “Vì trường đẹp cho em”… 

Với tinh thần “Việc gì khó có thanh niên”, lực lượng ĐVTN luôn có mặt kịp thời ở những điểm nóng. Điển hình như Huỳnh Tấn Lộc, Phó Bí thư Đoàn phường An Cư, quận Ninh Kiều. Trong các đợt triều cường, khi nhiều tuyến đường trung tâm quận ngập sâu, anh Lộc cùng Đoàn phường thành lập Đội thanh niên tình nguyện gồm 15 thành viên, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn, sửa chữa xe máy, khai thông cống rãnh... Đoàn phường còn phối hợp lực lượng Công an, Quân sự thành lập Đội xã hội hóa tuần tra từ 18 giờ 30 phút đến 22 giờ mỗi ngày, để giữ gìn trật tự xã hội, góp phần thực hiện mô hình “3 không” - không vứt rác bừa bãi, không lấn chiếm lòng lề đường, không hát loa di động quá giờ quy định.

Cũng như anh Lộc, nhiều ĐVTN từng tham gia các hoạt động tình nguyện tại trường học, khi ra trường đi làm, vẫn tiếp tục gắn bó với phong trào tình nguyện tại địa phương. Con số gần 1.600 tỉ đồng làm lợi cho cộng đồng từ các công trình, phần việc và hoạt động an sinh xã hội của tuổi trẻ thành phố trong 5 năm qua là minh chứng sinh động về tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ tặng quà học sinh trong chương trình “Chuyến xe đổi mới sáng tạo” tại Trường THCS Chu Văn An, quận Ninh Kiều.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ tặng quà học sinh trong chương trình “Chuyến xe đổi mới sáng tạo” tại Trường THCS Chu Văn An, quận Ninh Kiều.

Chia sẻ bài viết