Do điều kiện, hoàn cảnh sống, làm việc xa nhà... nên nhiều cặp vợ chồng phải tính toán, cân nhắc để về quê đón Tết sao cho thật vui, đầm ấm nhưng vẫn trên tinh thần tiết kiệm. Bên cạnh đó, Tết còn như bài toán khó mà mỗi gia đình cần giải quyết để tìm ra đáp án về việc mua sắm, thăm hỏi, hiếu hỷ với hai bên nội ngoại…
Những công việc chuẩn bị ngày Tết mất nhiều thời gian của chị em phụ nữ. Nhiều chị em đảm đang sắp xếp để Tết trọn vui. Ảnh: Duy Khôi
Vợ chồng chị Cẩm Nhung, ngụ tại quận Bình Thủy nhưng người thì quê ở miền Bắc, người thì quê ở miền Trung. Tuy vào Nam lập nghiệp, nhưng nhiều năm qua, anh chị đều sắp xếp về quê để gia đình sum họp, đón Tết cùng người thân. Thế nhưng năm nay, trước tình hình dịch bệnh, kinh tế bị ảnh hưởng, anh chị sẽ không về quê đón Tết như mọi năm. Chị Nhung nói: “Sau khi bàn bạc thống nhất, vợ chồng quyết định ra giêng mới thu xếp về thăm nội, ngoại, coi như ăn Tết muộn. Chúng tôi sẽ khéo léo nhờ anh em ở gần chuẩn bị đầy đủ để cha mẹ đón Tết tươm tất”.
Chị Thúy Dung, quê Tiền Giang và anh Tấn Đạt, quê Sóc Trăng, kết hôn 5 năm, có con trai gần 3 tuổi. Mọi năm, theo kế hoạch, khoảng 24 Tết, vợ chồng chị về Tiền Giang chơi, đến ngày cuối năm thì quay về Sóc Trăng ăn Tết cùng gia đình chồng. Năm nay, gia đình anh Đạt mở cơ sở mua bán gà vịt, có nhận làm gà cúng Tết, công việc dự kiến kéo dài cho hết ngày 29 Tết mới xong. Nghe chị Dung điện thoại về nhà ngoại báo tin, giọng không vui, anh Đạt rất khó xử. Không muốn ông bà ngoại buồn, anh Đạt hứa sẽ đưa con về chơi với ông bà trước một tuần, đến ngày 29 Tết, vợ chồng anh sẽ về sum họp cùng cả nhà. Thấy ông bà ngoại chấp thuận phương án này, anh chị cũng nhẹ lòng, an tâm lo việc mua bán.
Tết, rất nhiều việc đến tay phụ nữ: nấu nướng, cúng kiếng, sắm sửa quần áo, thực phẩm… khiến không ít chị em cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là “ngán” Tết. Chị Hồng Mai, quê ở Hậu Giang, lập gia đình, sống cùng ba mẹ chồng tại Cần Thơ, chia sẻ: “Do là dâu út, ở “nhà thờ” nên 3 ngày Tết, tôi rất bận bịu công việc; nhất là chuẩn bị mâm cỗ cúng ông bà phải thật chu đáo. Thêm nữa, các cháu chồng sẽ về quê ăn Tết nên tôi phải sắp xếp việc ăn uống, chỗ nghỉ ngơi…”.
Bình thường, việc mua sắm quần áo hay vật dụng cần thiết đối với nhiều gia đình khá thoải mái. Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, các vị “nội tướng” luôn phải tính toán, cân nhắc. Chị Trần Thị Lan Anh chia sẻ: “Quê chồng ở Bến Tre, tôi thì ở An Giang. Chúng tôi lập nghiệp ở Cần Thơ 6 năm, cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn. Tôi “nuôi” heo đất từ đầu năm, mỗi ngày bỏ ống 20.000 đồng. Số tiền dành dụm này, cộng với tiền thưởng Tết của 2 vợ chồng cũng được khoảng 10 triệu. Tôi cân đối, một nửa mua sắm quần áo cho các thành viên, còn lại thì sử dụng làm chi phí đi lại, hiếu hỷ cho 2 bên gia đình dịp Tết...”. Chị Huỳnh Võ Xuân Hương, ở quận Bình Thủy, cũng chủ trương đón Tết tiết kiệm. Chị bộc bạch: “Mấy năm trước, tôi cũng trang hoàng nhà cửa, mua sắm hộp đựng bánh mứt, thức ăn dự trữ trong nhà nhiều, để tiếp đãi khách… Năm nay, gia đình tôi chủ trương đón Tết gọn nhẹ. Tùy thời điểm, hoàn cảnh chứ không thể ăn Tết “thả ga”, sau đó lâm cảnh nợ nần”.
Để ngày Tết trọn vui, theo nhiều chị em, cần có kế hoạch cụ thể, từ việc vệ sinh nhà cửa, phân bổ thời gian hợp lý để thăm hỏi, ăn Tết cùng hai bên gia đình. Mặt khác, các chị cũng đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân mình, khi phải gồng mình sắp đặt mọi thứ mà cần phải có sự bàn bạc và chia sẻ cùng các thành viên trong gia đình.
Hải Thư