29/11/2016 - 09:30

Dễ như… “ông hoàng, bà chúa”

Từ khi chưa lên sóng, chương trình "Danh ca vọng cổ" đã khiến dư luận không hài lòng khi đặt tên chương trình có phần thái quá, bởi trong làng cổ nhạc Việt Nam, ít ai dám xưng "danh ca". Trước sức ép đó, chương trình đã đổi tên thành "Đường đến danh ca vọng cổ".

Đó là một trong nhiều câu chuyện nói lên thực trạng loạn danh xưng trong giới nghệ sĩ. Mới có chút vị trí đã "được phong" (hay tự phong) là ông hoàng, nữ hoàng, danh ca, siêu mẫu… Mới đây, chương trình "Tuyệt đỉnh song ca" phiên bản "Cặp đôi vàng" lên sóng tập đầu tiên đến phần giới thiệu giám khảo Đàm Vĩnh Hưng, người dẫn chương trình dõng dạc: "Ông hoàng nhạc Việt"! Hay ở lĩnh vực hài kịch, mở truyền hình lên lại nghe danh hài trong khi có người tuổi nghề non trẻ, cũng chẳng có dấu ấn riêng. Chưa hết, 4 giám khảo chương trình "Tiếu lâm tứ trụ" (đang phát trên kênh THVL1) là Hồng Vân, Đức Hải, Minh Nhí, Thanh Thủy còn được tôn lên làm "thánh hài"! Dễ dãi đến mức một cô gái quê Trà Vinh ăn mặc thiếu vải cũng được gọi là "nữ hoàng nội y" và nghiễm nhiên mang danh xưng đó bước vào làng giải trí.

 “Kỳ nữ”- danh xưng đẹp của người hâm mộ dành cho tài năng và đức độ của một nghệ sĩ tận tâm với nghề như NSND Kim Cương.  Ảnh: DUY KHÔI

Trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam, không ít nghệ sĩ được người hâm mộ tôn vinh như "Đệ nhất danh ca" Út Trà Ôn, "Cải lương chi bảo" Bạch Tuyết, "Hoàng đế đĩa nhựa" Tấn Tài, "Sầu nữ" Út Bạch Lan, "Kỳ nữ" Kim Cương… Nhưng tất cả đều xuất phát từ tình thương của người mộ điệu và tài năng thực thụ của nghệ sĩ. Bây giờ, hầu hết các nghệ sĩ tự đề cao hay dùng chiêu trò truyền thông để phong danh hiệu cho bản thân. Đó là chưa kể một số tờ báo mạng dễ dãi trong sử dụng ngôn từ, danh xưng, bất chấp sự thật và cả sự trong sáng của tiếng Việt.

Nhiều nghệ sĩ phân bua rằng, họ không muốn như vậy, danh xưng là do người hâm mộ dành tặng. Nhưng, một khi đã "không muốn", họ có nhiều cách để từ chối, thay vì đón nhận và sử dụng trong nhiều chương trình giải trí. Những danh xưng này còn cho thấy sự thiếu khiêm tốn, tự mãn và dễ dãi trong lao động nghệ thuật của một bộ phận nghệ sĩ. Tình trạng này còn tạo tiền lệ và suy nghĩ xấu cho những nghệ sĩ trẻ khi ảo tưởng những danh hiệu ấy "muốn là có" và bất chấp thủ đoạn để góp tên vào danh sách "ông hoàng, bà chúa" của làng giải trí.

Cũng không loại trừ những danh xưng ấy xuất phát từ các nhà sản xuất, đài truyền hình đầu tư các chương trình truyền hình thực tế. Bởi, một chương trình có đầy "Danh", "Thánh", "Ông Vua", "Nữ hoàng"… thì sẽ được khán giả chú ý nhiều hơn. Vậy là họ không ngần ngại "tấn phong" cho từng người trong chiêu trò quảng bá, lăng xê chương trình.

Xin kết thúc bài viết bằng một danh xưng "cười ra nước mắt": một nữ nghệ sĩ thi "Người nghệ sĩ đa tài" được giám khảo V.H. phong là "mẹ thiên hạ" chỉ vì… "quá đẹp". Quả thật… cạn lời!

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết