24/04/2014 - 09:11

Cứu giúp Minh Tính vượt qua căn bệnh ngặt nghèo

Em Lý Minh Tính (ngụ ấp Thới Hòa B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai), đang tuổi ăn học nhưng thân hình ốm yếu, xanh xao vì phải gánh chịu nỗi đau thể xác bởi căn bệnh ung thư máu đang hoành hành, khiến người đối diện không khỏi chạnh lòng đau xót. Minh Tính là học sinh lớp 7A10 Trường THCS Châu Văn Liêm (quận Ô Môn), nhưng đành dở dang việc học để điều trị bệnh.

 Em Tính hiện đang sống tạm nhà chị Cúc để tiện việc chữa trị.

Cũng như nhiều trẻ em trang lứa, Tính sinh ra trong gia đình bình thường, tuy không khá giả nhưng em vẫn đầy ắp tình thương của cha lẫn mẹ. Hằng ngày, cha Tính làm nghề chạy hon đa ôm, mẹ em làm công nhân tại Khu Công nghiệp Trà Nóc. Tiết kiệm chi tiêu, cha mẹ cố gắng lo cho Tính miếng ăn, giấc ngủ và đến trường học hành. Năm 2007, do tai nạn giao thông, cha Tính chẳng may qua đời, một mình mẹ gánh vác gia đình. Tuy vất vả, mẹ Tính dành trọn vẹn tình yêu thương, không để Tính tủi phận mồ côi cha. Cứ tưởng, cuộc sống hai mẹ con trôi qua êm đềm, thế nhưng “họa vô đơn chí”, năm 2012, mẹ Tính qua đời vì bệnh phổi nặng do quá lao tâm lao lực. Thương Tính cút côi, ông bà ngoại mang Tính về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chị Võ Thị Hồng Cúc, mợ của Tính, bộc bạch: “Từ nhỏ đến lớn, Tính khỏe mạnh và phát triển bình thuờng. Một lần, em đang ngồi học trong lớp thì đột nhiên bị mệt rồi ngất đi. Gia đình nghĩ là Tính bị cảm thông thường nên mua thuốc cảm cho uống nhưng vẫn không khỏi”. Sau đó, gia đình đưa Tính vào bệnh viện quận Ô Môn khám, bác sĩ yêu cầu chuyển Tính đến Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ chữa trị. Tại đây, bác sĩ cho biết, Tính bị bệnh bạch cầu cấp (còn gọi là ung thư máu). Ông bà ngoại của Tính đều hơn 70 tuổi, không còn khả năng lao động và không thể tiếp tục chạy chữa cho Tính. Hiện nay, chị Cúc, dù gia cảnh khó khăn, có con nhỏ, nhưng thường xuyên chăm sóc và đưa Tính đến bệnh viện trị bệnh. Bác sĩ yêu cầu phải đưa Tính đến bệnh viện TP Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa trị, chi phí trên 60 triệu đồng. Số tiền này quá lớn, ông bà ngoại Tính không thể xoay xở vì tất cả ruộng vườn đã bán hết. Tính nghẹn ngào nói: Hiện giờ, em chỉ còn ông bà ngoại là người thân. Em chỉ mong được điều trị khỏi bệnh để tiếp tục học hành cùng bạn bè trang lứa để sau này nên người, có thể thay cha mẹ phụng dưỡng ông bà ngoại”.

Cô Thái Thị Mỹ Hạnh, cô giáo chủ nhiệm của Tính, cho biết: “Tính rất chăm ngoan, tuy không còn cha mẹ nhưng Tính vẫn cố gắng vượt khó, học tốt. Hiện nay, Tính phải tạm nghỉ học và hằng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu hoành hành. Mỗi lần truyền tiểu cầu rất tốn kém trong khi gia cảnh Tính rất khó khăn, không còn khả năng để lo cho Tính. Nhà trường có vận động thầy cô, học sinh đóng góp hỗ trợ nhưng chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị bệnh của Tính. Rất mong các tổ chức, nhà hảo tâm gần, xa cứu giúp Tính vượt qua căn bệnh ngặt nghèo để tiếp tục đến trường học hành, vui chơi cùng bạn bè”.

Bài, ảnh: P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết