24/02/2014 - 22:23

Cùng nâng đỡ hai trẻ cút côi

Lọt thỏm, nhỏ bé trên bờ đất khô cằn, căn nhà cũ kỹ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Út và chị Trần Thị Điệp, ở khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, càng thêm trống vắng sau cái chết đột ngột của anh Út. Anh Út ra đi đã 1 tháng nhưng người thân và bà con xóm nhỏ chưa tin đó là sự thật…

Chúng tôi đến nhà đúng lúc chị Điệp vừa đi cắt lúa mướn về. Vừa thắp nén nhang cho người chồng vắn số, chị Điệp nhanh tay chuẩn bị bữa cơm chiều cho các con. Mấy ngày nay, chị Điệp tranh thủ theo chị em bạn trong xóm đi cắt lúa mướn, kiếm tiền chi tiêu sinh hoạt. Chị nói: “Hổm rày, các con tôi luôn nhắc đến cha, nhất là con trai út. Thường ngày, mấy cha con quấn quýt nhau, nên giờ đứa nào cũng hụt hẫng, buồn thiu!”.

   Mất đi trụ cột gia đình, mẹ con chị Điệp đang đối diện với nhiều khó khăn trước mắt…   

Năm 21 tuổi, chị Điệp kết hôn với anh Út, gia đình chồng cho ra riêng với mảnh đất nhỏ cất nhà lá tạm bợ để vợ chồng tự lập tạo dựng cuộc sống. Ý thức được cảnh nghèo, anh chị cố gắng làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, nhất là khi con gái Nguyễn Thị Kim Loan (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Thường Thạnh, là học sinh giỏi 7 năm liền) và con trai Nguyễn Quốc Khang (10 tuổi, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Thường Thạnh) lần lượt ra đời, gánh mưu sinh thêm nặng. Hằng ngày, anh Út siêng năng làm thuê, chị Điệp chăm chỉ với nghề dệt chiếu và tập tành học may vá. Cực nhọc, vất vả là thế, nhưng cuộc sống cứ thiếu trước, hụt sau, trong khi sức khỏe anh Út giảm sút, căn bệnh đau cổ họng tái đi tái lại và kéo theo những cơn ho rũ rượi, hằng đêm anh ngủ không yên giấc, khiến cơ thể gầy yếu. Thế nhưng khi chị Điệp hỏi, anh Út nói không sao, để chị không phải bận lòng lo cho anh. Mỗi khi lên cơn ho, anh Út tự mua thuốc uống để tiếp tục đi làm kiếm tiền. Khoảng 2 năm nay, do nghề dệt chiếu quá bấp bênh, thu nhập thấp, không đủ trang trải chi tiêu gia đình và học phí cho các con, chị Điệp xin làm công nhân may cho Công ty TNHH Phong Đạt (quận Cái Răng), thu nhập bình quân khoảng 2 triệu đồng/tháng. Mỗi khi công ty vào đợt hàng gấp, chị Điệp đăng ký tăng ca đến 9 giờ tối để có thêm thu nhập. Thời gian này, anh Út không làm được việc nặng, chỉ phụ vợ việc lặt vặt ở nhà. Khi thấy khỏe trong người, anh Út đi bắt cua, kéo cá, cải thiện bữa ăn gia đình. Chị Điệp kể: “Đau bệnh rề rề nhưng anh Út không than vãn. Tôi cũng mải bận rộn kế sinh nhai nên không chú tâm sức khỏe của anh”.

Khoảng hơn 2 giờ sáng 26 Tết Giáp Ngọ, đang ngủ chập chờn, chị Điệp chợt nghe anh Út ho từng tràng liên tục. Chị thức giấc, thấy anh ôm ngực đau đớn, nhăn nhó và bật dậy ói ra máu lênh láng trên sàn nhà. Sau đó, anh ngã ra bất tỉnh, cả người trắng bệch, lạnh ngắt. Nghe tiếng kêu la, mọi người trong xóm xúm lại lay gọi không được nên lập tức đưa anh Út đi cấp cứu. Đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết, anh đã tắt thở trước đó. Ngước nhìn di ảnh chồng, chị Điệp nghẹn ngào nói: “Lúc còn sống, anh Út luôn mong muốn các con ăn học thành tài. Bây giờ, tôi cố gắng làm việc để thực hiện ước mơ của anh nhưng không biết mình sẽ đi đến đâu, khi mà trước mắt có quá nhiều việc để lo…”.

Bà Thạch Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, cho biết: “Hội Chữ thập đỏ phường tranh thủ sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ xây dựng căn nhà, trị giá 35 triệu đồng (trong đó, gia đình đóng góp 7 triệu đồng), hoàn thành vào giữa tháng 3-2014, để giúp mẹ con Điệp ổn định chỗ ở. Đồng thời, đề xuất các đoàn thể chức năng giúp Điệp vay vốn ưu đãi, giới thiệu 2 cháu vào diện bảo trợ xã hội để được trợ cấp hằng tháng; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng, tập vở”…

Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình nhỏ bé này vượt qua khó khăn, để chị Điệp có thêm sức mạnh lo cho 2 con ăn học nên người.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết