17/06/2026 - 11:20

"Colony" - Ý tưởng mới và khác biệt trong dòng phim về zombie 

"Colony" là phim kinh dị Hàn Quốc của đạo diễn Yeon Sang Ho - người nổi tiếng với bộ phim cùng thể loại "Train to Busan" năm 2016. Lần trở lại này, Yeon Sang Ho đã "nâng cấp" quần thể zombie (xác sống) với khả năng tiến hóa và có trí tuệ bầy đàn. Phim đứng đầu phòng vé Hàn Quốc nhiều tuần liên tiếp và vừa ra mắt tại Việt Nam cuối tuần qua.

Nhóm người sống sót tìm cách trốn thoát sự săn đuổi của zombie trong phim.

Sau khi bị sa thải vì mâu thuẫn với cấp trên, nữ giáo sư Se Jeong (Jeon Ji Hyun) được chồng cũ đưa đến dự hội nghị của một tập đoàn công nghệ sinh học để gặp giám đốc, tìm cơ hội việc làm mới. Tuy nhiên, tại đây xảy ra một vụ khủng bố sinh học khiến mọi người bị nhiễm virus biến thành zombie. Cả tòa nhà bị phong tỏa. Kẻ gây ra dịch bệnh là Seo Young Chul (Koo Kyo Hwan), một nhà nghiên cứu bị công ty sa thải và trả thù bằng loại virus do ông ta tạo ra. Se Jeong và chồng cũ cùng một nhóm người sống sót, cố tìm cách thoát khỏi tòa nhà, đồng thời bắt giữ Seo Young Chul để buộc hắn đưa ra vaccine. Cuộc chiến sinh tồn, rượt đuổi giữa loài người và những thây ma khát máu diễn ra nghẹt thở…

Điểm khác biệt của "Colony" là zombie không còn là những cá thể vô tri chỉ biết lao vào cắn xé, mà tiến hóa dần, thích nghi và săn mồi theo bầy đàn có tổ chức. Khi zombie phát hiện thông tin mới hay học được cách vượt qua một chướng ngại, chúng sẽ báo cho đồng loại thông qua một cơ chế truyền tín hiệu giống đàn kiến hay tổ ong ngoài tự nhiên. Từ đó, cả đàn thay đổi hành vi để săn mồi hiệu quả hơn. Chúng càng tinh ranh, con người càng hiểm nguy, phải liên tục thay đổi cách ứng phó trong cuộc chạy đua sinh tử, bởi không thể sử dụng một cách nhiều lần. Điều đó khiến phim luôn giữ được sự gay cấn, hấp dẫn.

Nhịp phim nhanh, nhiều tình huống mới diễn ra liên tục, cuộc rượt đuổi, chiến đấu giữa 2 bên gần như không có khoảng nghỉ, khiến người xem căng thẳng, hồi hộp theo dõi. Thậm chí, càng về cuối, zombie càng xảo quyệt, còn biết giăng bẫy để con người tự "chui đầu vào lưới". Cuộc đấu trí giữa người và zombie, giữa thiện và ác được đẩy lên cao trào theo nhịp phim. Đặc biệt, giữa con người với nhau không phải lúc nào cũng tử tế. Có những người liều mình cứu người khác thoát khỏi sự săn đuổi của zombie, nhưng cũng có những kẻ không ngần ngại hy sinh người khác. Bên cạnh đó, phim phản ánh những góc khuất của xã hội như: bạo lực học đường, ăn cắp chất xám trong nghiên cứu khoa học, sự thiếu trách nhiệm của bộ máy quản lý trước khủng hoảng, các nghiên cứu bị biến thành công cụ phục vụ tham vọng cá nhân…

Hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo được đầu tư công phu, tăng hiệu ứng nghe nhìn và cảm xúc cho khán giả. Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều tròn vai, nhân vật phản diện tạo được ấn tượng mạnh bởi sự gian xảo và tính toán thông minh. So với "Train to Busan", "Colony" không có nhiều phân cảnh lấy nước mắt hay tạo cảm xúc mạnh. Thay vào đó, phim đi sâu vào bi kịch bắt nguồn từ những sai lầm và hận thù trong quá khứ, về nguồn cơn khởi phát đại dịch xác sống. Đồng thời, đưa ra lời cảnh báo về những hậu quả khôn lường của vũ khí sinh học và những thảm họa loài người phải gánh chịu.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết