09/11/2010 - 13:52

Có một "Ngày khác" khi Bức Tường trở lại

Ảnh: buctuong.com

Sau gần 4 năm tuyên bố giải thể, ban nhạc Bức Tường vừa tái ngộ với khán giả bằng album “Ngày khác” (Thăng Long Audio Visual sản xuất và phát hành). Album tập hợp 12 bài rock đã mang đến cho khán giả sự sôi động và ý vị.

Ban nhạc Bức Tường được thành lập từ năm 1995 là một trong những ban nhạc rock đầu tiên ở Việt Nam. Trưởng thành từ phong trào văn nghệ của học sinh sinh viên, Bức Tường nhanh chóng chinh phục được người yêu nhạc, nhất là khán giả trẻ. Ba album “Tâm hồn của đá”, “Vô hình”, “Nam châm” trình làng được đánh giá cao. Cuối năm 2006, Bức Tường tuyên bố giải thể bằng liveshow “Ngày thứ bảy cuối cùng”. Lần xuất hiện trở lại này, Bức Tường với 5 chàng trai: Trần Lập, Trần Tuấn Hùng, Trần Quốc Khánh, Nghiêm Mạnh Tuấn, Nguyễn Minh Đức, với chất lửa vẫn như ngày nào.

Ngoài ca khúc “Rung chuông vàng” - ca khúc dành riêng cho gameshow Rung chuông vàng, 11 ca khúc còn lại trong album đều là những ca khúc mới sáng tác của ban nhạc theo thể loại Modern rock (rock hiện đại): “Ngày khác”, “Người bão”, “Cho bước chân em đi”, “Chọi trâu”, “Bài ca sông Hồng”, “Mỏi”, “Cô gái quàng khăn đỏ”, “Tiếng gọi”, “Chơi vơi”, “Anh sẽ đến”, “Hoa ban trắng”. Các ca khúc có tiết tấu nhanh, mạnh, khoảng âm ngắn. Tuy nhiên, nếu như lúc trước Bức Tường chọn thể loại Hard rock hay Metal rock với các bài hát khá ồn ã thì các bài hát trong album này có nhịp điệu dài hơn, khoảng lắng nhiều hơn.

Từ sự cảm nhận những nét đẹp trong văn hóa, thuần phong mỹ tục trong “Hoa ban trắng”, “Chọi trâu”, “Bài ca sông Hồng” đến những vấn đề thời sự của xã hội hiện đại như nạn bạo hành trẻ em với “Cho bước chân em đi”, những cạm bẫy của cuộc đời trong “Cô gái quàng khăn đỏ”... đều được thể hiện rất sinh động, ý nghĩa. Hãy nghe những chàng trai một chút trải lòng cùng cảnh đẹp của làng quê: “Đứng trên triền sông, dưới ánh nắng ban mai ngọt lành. Tiếng chim bình yên, làn mây trắng bay lên trời cao, mênh mông cát mềm... Dân vui hân hoan, bên đời khát vọng, bên sông bình yên...” và những cảm thức về cuộc sống: “Sống với thời gian, bao vinh hoa với bao nhọc nhằn. Gió cát mù khơi, hạt lúa ngô thấm lưng mồ hôi...” (“Bài ca sông Hồng”).

Không như nhiều người vẫn nghĩ rằng phải gào thét, gặng hơi khi hát rock, các bài hát trong album đều khá nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc. Phong cách “tự đàn tự hát” của ban nhạc, mỗi người một nhạc cụ: Trần Lập với Vocal, Quốc Khánh, Tuấn Hùng với ghi-ta, Mạnh Tuấn với drum và tay bass của Minh Đức bên cạnh nghệ sĩ đàn đáy Hồng Huế đã tạo nên những giai điệu thật chân phương, mộc mạc chinh phục ngay cả những khán giả khó tính.

Lần trở lại của Bức Tường mang thêm một chút sâu lắng, một chút chất đời vào trong từng ca khúc - đó là món quà gởi đến người hâm mộ.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết