15/01/2010 - 09:13

Có chí thì nên!

Hạnh phúc đã nhân đôi đối với gia đình Ward ở Anh sau 25 năm mòn mỏi “trông” con khi bà nhà hạ sinh cặp song sinh trai kháu khỉnh vào hôm 29-12 vừa qua. Ông Neil Ward, 56 tuổi, và bà Monique, 46 tuổi, lên kế hoạch sinh con ngay sau khi kết hôn năm 1985. Tuy nhiên, cố gắng của hai người không thành do tinh trùng của ông Ward quá ít. Năm 1986, họ đến bệnh viện để bơm tinh trùng. Nhưng sau 8 lần thực hiện, kết quả cũng chỉ là số không. Cho rằng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có lẽ là cách tốt nhất nhưng họ vẫn chỉ nhận được thất bại sau rất nhiều lần thực hiện.

Do quá ham có con, hai vợ chồng tìm đến Viện Hỗ trợ sinh sản IVF ở Valencia (Tây Ban Nha). Tháng 11-2008, trứng và tinh trùng hiến tặng được cấy trực tiếp vào tử cung của bà, nhưng tất cả lại thất bại. Không nản lòng, họ quyết tâm thử một lần nữa. 5 tháng sau, may mắn đã mỉm cười với họ khi bác sĩ thông báo bà Ward mang song thai. Ước tính gia đình Ward đã bỏ ra 100.000 bảng (hơn 3 tỉ đồng) cho hành trình “tìm” con.

HẠNH NHÂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết