27/11/2011 - 19:53

Chuông reo là ...xỉu!

Ảnh: Caters News Agency 

Không ít người thích những chuyện làm cho họ ngạc nhiên, nhưng điều đó lại khiến Caitlin Wallace, 26 tuổi ở Liverpool (Anh), luôn khổ sở khi cô thường ngất đi mỗi khi có một sự việc bất ngờ ập đến.

Wallace mắc phải chứng tê liệt nhất thời và chứng ngủ rũ, khiến những phút giây quá xúc động làm cơ bắp yếu đi và gây ngủ. Điều này biểu hiện từ việc xệ cơ mặt cho đến trùng đầu gối và cuối cùng là ngã sập xuống. Cười, giận dữ, kích động và sợ hãi đều có thể gây ra những phản ứng này ở Wallace. Vì vậy chỉ cần vài sự kiện nhỏ như chuông điện thoại reo, tình cờ gặp lại một người bạn cũ và việc ném những lá thư qua cửa sổ cũng khiến cô gái này “té xỉu”. Kết quả là Wallace bị ngất đi có khi lên đến 20 lần/ngày.

Các triệu chứng của Wallace được phát hiện từ tháng 2 năm ngoái sau lần đầu tiên cô bị ngất xỉu. Bệnh tình này khiến Wallace phải từ bỏ việc lấy bằng lái xe và cả công việc tiếp tân cô đang làm.

NGUYỆT CÁT (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết