31/03/2013 - 19:44

Chú Sũng rất cần được giúp đỡ!

Chú Sũng khắc khoải mong chờ sự hỗ trợ của cộng đồng. 

Trong căn nhà vắng lạnh, người đàn ông lê lết dưới nền nhà loang lổ, thân thể còm nhom, chỉ còn da bọc xương, đưa đôi mắt khẩn thiết nhìn những người khách đến thăm. Đó là chú Phạm Văn Sũng (55 tuổi, ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền), bị bệnh động kinh, hàng ngày chịu đựng bệnh tật, không có người thân chăm sóc, cưu mang.

Dì Tô Thị Liên (hàng xóm của chú Sũng) kể lại, chú Sũng bệnh tật triền miên, thường hay lên cơn co giật, sùi bọt mép. Nhiều lúc tâm trí mê sảng, chú Sũng bò lết trong nhà, chui vào gầm giường hay xó bếp, rên la, cấu xé các vật dụng... Chú Sũng vốn mắc bệnh động kinh từ thuở nhỏ, nhiều lần lên cơn co giật, chết đi sống lại. Do thường xuyên bệnh hoạn, chú không có khả năng lao động. Trước đây, khi mẹ chú còn sống thì hai mẹ con nương nhờ nhau, lây lất qua ngày. Năm 2011, mẹ chú Sũng qua đời; đến giữa năm 2012, chú Sũng lại bị bệnh tai biến. Chú Sũng không người thân, không có tiền điều trị bệnh, cầm cự với bệnh tật đến ngày nay cũng nhờ tình thương của bà con lối xóm.

Thời gian qua, dì Liên và những người hàng xóm tốt bụng, thay phiên nhau lo cơm nước, săn sóc, giặt giũ cho chú Sũng. Nhưng đa số bà con trong xóm đều nghèo khó, bận sinh nhai, nặng gánh gia đình nên việc giúp đỡ cũng có hạn. Hơn 10 năm nay, thấy hai mẹ con chú Sũng không nhà cửa, không nơi nương tựa nên dì Liên cho mượn tạm phần đất của gia đình để địa phương hỗ trợ cất nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ (anh trai chú Sũng là Phạm Văn Lùng, đã hy sinh trước năm 1975. Trước đây, lúc còn sống, mẹ chú Sũng được hưởng chế độ liệt sĩ của con trai). Nhờ sự quan tâm của hàng xóm, bệnh tật của chú Sũng thuyên giảm ít nhiều, nhưng vẫn thường lên cơn động kinh, do không được khám để xác định đúng bệnh trạng.

Ông Trần Văn Nơ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tân Thới, cho biết: "Chính quyền địa phương cũng rất quan tâm giúp đỡ gia đình chú Sũng, hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chú. Ngoài khoản tiền trợ cấp xã hội 400.000 đồng hằng tháng, chú Sũng còn được các hội, đoàn thể địa phương hỗ trợ vào dịp lễ, Tết hay đột xuất. Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng do chú Sũng liệt nửa người, lại không có thân nhân, việc di chuyển tới lui rất khó khăn, nên từ lúc phát bệnh đến nay, chưa đến khám và điều trị ở cơ sở y tế. Mong các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ, để chú Sũng có điều kiện trị bệnh, sống vui những ngày tháng còn lại".

Bài, ảnh: Y Lan

Chia sẻ bài viết