27/11/2011 - 20:00

Chơi đàn cho voi

Ảnh: Caters News agency
 

Paul Barton, một người đàn ông 50 tuổi quê gốc tận ở Yorkshire (Anh), đã kéo một chiếc đàn piano lên một ngọn núi để chơi những bản nhạc của Beethoven cho những chú voi bị mù lòa trong một khu vực bảo tồn động vật trên dãy Kanchanaburi của Thái Lan.

Barton cho biết: “Đây là món quà sinh nhật lần thứ 50 tôi dành tặng cho bản thân. Vợ tôi và tôi đã làm việc với những chú voi bị mù này nhiều năm và tôi nghĩ chúng sẽ thích thú khi được nghe nhạc”. Barton đã chuyển đến Thái Lan sinh sống cách đây 16 năm cùng vợ để gần gũi hơn với loài vật này. Ngoài ra, ông cũng hy vọng có thể tổ chức một buổi hòa nhạc cho những chú voi mù trước cuối năm nay để quyên góp tiền xây dựng một hàng rào điện bảo vệ những chú voi đáng thương này.

LÊ THÁI (Theo Orange)

Chia sẻ bài viết