14/04/2010 - 20:35

Chim không phải là loài chung tình

Hồng hạc thay bạn tình “như thay áo”. Ảnh: AFP

Trước nay, chúng ta thường nghĩ chim là loài chung tình suốt đời, và có lẽ vậy mới có câu: “như chim liền cánh”. Tuy nhiên, trên thực tế không phải loài chim nào cũng “nghiêm túc” trong tình cảm. Theo giáo sư sinh vật học Bridget Stutchbury thuộc Đại học York (Canada), giống như con người, loài vật biết bay này cũng có khuynh hướng bỏ quên bạn đời lâu năm để đi tìm “đối tác” mới trẻ trung và xinh đẹp hơn.

Sau hơn 20 năm nghiên cứu loài chim sử dụng kỹ thuật theo dõi bằng sóng vô tuyến và xét nghiệm ADN, giáo sư Bridget hé lộ nhiều điều thú vị về loài lông vũ này trong quyển “The Bird Detective” (tạm dịch Trinh thám loài chim) sắp xuất bản tại Anh. Theo bà, sự son sắt chỉ thực sự tồn tại ở một số loài chim, chẳng hạn như thiên nga. Còn lại đa phần đều sống với bạn tình chỉ vài tháng hoặc vài năm. Đặc biệt, những loài biết hót ở Bắc Mỹ như chim giẻ quạt, thường bạc tình nhất. Tỷ lệ “ly dị” hằng năm ở loài hồng hạc lên đến 99% trong khi tỷ lệ này ở hải âu là 0%.

Theo giả thuyết của giáo sư Bridget, những cặp không hòa hợp về mặt gien và hành vi sẽ sớm “đôi ngả đôi đường” nếu tìm thấy bạn tình mới hợp tính hơn. Bà cũng đưa ra một giả thuyết khác, đó là các “nàng” chim dễ bị quyến rũ bởi những “anh chàng” có giọng hót hay hoặc bộ lông sặc sỡ, và sẽ bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu đến những nơi an toàn hơn và dồi dào thức ăn. Vào những mùa hè ngắn ngày, chim trống thường phải nuôi con một mình do chim mái bỏ rơi con thơ để đi tìm bạn tình mới. Trong khi đó, chim trống cũng biết “ăn chả” với những “nàng” láng giềng để chứng tỏ bản lĩnh của mình.

BẢO TRÂM (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết