30/06/2011 - 20:35

Chia sẻ khó khăn với bệnh nhi nghèo

“Bác sĩ ơi ! Hôm nay có cháu nào cần giúp đỡ không?” - Câu hỏi đó của “anh Sáu từ thiện” đã trở nên quen thuộc với các y, bác sĩ ở các khoa, phòng của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ trong hơn 10 năm qua. Vào sáng thứ sáu hàng tuần “anh Sáu từ thiện” lại đến từng khoa, phòng để nắm các trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn và trao tiền hỗ trợ. Thời gian qua, có nhiều trường hợp bệnh nhi nghèo điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời của các tổ chức và cá nhân hết lòng vì bệnh nhân nghèo như “anh Sáu từ thiện”...

Hơn 10 năm qua, cứ đúng 8 giờ thứ sáu hàng tuần, nhóm từ thiện của anh Sáu đến Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. 

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, chia sẻ: “Hơn 10 năm trước, anh Sáu cùng một vài người bạn của mình tìm đến bệnh viện để giúp đỡ những bệnh nhi nghèo đang nằm điều trị tại bệnh viện. Nhưng cho đến nay, không một ai trong chúng tôi biết rõ tên họ, nơi sinh sống của anh. Chúng tôi chỉ biết gọi anh với cái tên thân mật “anh Sáu từ thiện”. Cứ đúng 8 giờ thứ sáu hàng tuần, anh Sáu lại có mặt tại bệnh viện, đi khắp các khoa, phòng hỏi thăm, hỗ trợ cho các bệnh nhi nghèo.

Hôm thứ sáu (ngày 24-6-2011), anh Sáu đã đến tận giường bệnh, trao tiền hỗ trợ cho 40 bệnh nhi nghèo, mỗi suất trị giá 100.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng với những người nghèo là rất quý bởi họ có thể mua thêm ít thịt, cá, sữa, trái cây,... bồi bổ cho con em mình. Anh Nguyễn Văn Lành (xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh), cho biết: “Con tôi sức khỏe rất yếu, thường xuyên bị bệnh, thêm vào đó hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn, xoay xở thế nào cũng thiếu trước hụt sau. Biết vậy, nên tuần nào anh Sáu cũng giúp đỡ vài trăm ngàn để lo chi phí ăn uống, sinh hoạt hằng ngày”.

Nhóm từ thiện của anh Sáu không có quá nhiều quy định, tiêu chí trong việc xét chọn đối tượng bệnh nhi nghèo được hỗ trợ. Chỉ cần một bác sĩ hoặc điều dưỡng của khoa cho biết đây là trường hợp cần giúp đỡ thì anh Sáu đồng ý giúp ngay. Trao đổi với chúng tôi, vẫn với lý do làm việc thiện không cần nêu danh tánh, anh bộc bạch: “Mỗi khi giúp được bệnh nhi nghèo là chúng tôi vui lắm. Chúng tôi may mắn có sức khỏe tốt, làm ăn thành đạt thì phải có trách nhiệm chia sẻ, đùm bọc những người còn nhiều khó khăn, bệnh tật. Chúng tôi đã cố định các ngày làm việc từ thiện hàng tuần tại 3 bệnh viện lớn: ngày thứ sáu tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, ngày thứ tư tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và vận động kinh phí, phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long mổ mắt miễn phí cho bà con nghèo vào thứ 5 hàng tuần”.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết thêm: “Có những gia đình đưa con cháu vào nhập viện hoàn cảnh quá đỗi khó khăn. Nhiều lần các bác sĩ, điều dưỡng đã tình nguyện hỗ trợ tiền hoặc đề nghị bệnh viện xem xét, trích từ các nguồn kinh phí để giúp đỡ các bệnh nhi nghèo. Hiện chúng tôi đã thành lập Quỹ bảo trợ bệnh nhi nghèo điều trị tại bệnh viện, qua đó nhằm kêu gọi, vận động sự đóng góp, ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm...”. Đầu tháng 6-2011, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ quy mô 500 giường chính thức khởi công xây dựng. Dịp này, Bệnh viện cũng đã ra mắt Quỹ Bảo trợ bệnh nhi nghèo và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng INVESTCO - đơn vị trúng thầu thi công bệnh viện đã ủng hộ 20 triệu đồng cho Quỹ. Trong ngày này, các cán bộ, viên chức bệnh viện cũng đã đóng góp vào Quỹ hơn 2 triệu đồng. Tính đến ngày 24-6-2011, Quỹ bảo trợ bệnh nhi nghèo đã nhận được số tiền ủng hộ gần 60 triệu đồng của nhiều doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Từ nguồn Quỹ này, hàng tuần, các phòng, khoa sẽ họp xét chọn các cháu đang nằm điều trị tại bệnh viện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ tiền thuốc và những chi phí khác. Trung bình mỗi trường hợp được hỗ trợ từ 500.000 - 1.000.000 đồng, tùy vào chi phí điều trị. Những trường hợp đặc biệt, số tiền hỗ trợ lên đến 4 triệu đồng.

Cháu V. T. L., 10 tuổi, ở ấp Tân An, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh là một trong những trường hợp gần đây được nhận số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng từ Quỹ bảo trợ bệnh nhi nghèo. Ngay từ khi lọt lòng, cháu L., không có hậu môn. Cháu phải nhập viện nhiều lần để các bác sĩ phẫu thuật mở, đóng hậu môn tạm và mở hậu môn chính. Chị L. T. B. N., mẹ cháu L., cho biết: “Gia đình tôi rất nghèo, có hôm đưa cháu đến bệnh viện phẫu thuật mà trong túi chỉ có vài chục ngàn đồng. Tuy cháu có sổ bảo hiểm y tế nhưng gia đình vẫn tốn kém nhiều chi phí để đi lại, thức ăn bồi bổ sức khỏe cho cháu... Nhận được số tiền 2 triệu đồng từ Quỹ bảo trợ, vợ chồng tôi vui mừng khôn tả”.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng Sơn cho biết: “Đến nay, số tiền đóng góp của Quỹ bảo trợ bệnh nhi nghèo còn rất hạn chế. Do đó, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ là cầu nối, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,... tiếp tục ủng hộ, chung tay góp sức để hoạt động của Quỹ ngày ngày càng hiệu quả, kịp thời hỗ trợ, cứu chữa cho các bệnh nhi vượt qua bệnh tật và sống khỏe mạnh”.

Bài, ảnh: LÊ KHẢI

Chia sẻ bài viết