10/03/2013 - 20:05

Chị Xoàn mong được giúp đỡ điều trị bệnh

Chị Nguyễn Ngọc Xoàn (42 tuổi, ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) mắc bệnh ung thư vú, đã di căn qua gan nhưng không có tiền điều trị. Hội LHPN phường Trà Nóc đã tích cực vận động các ban, ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ nhưng rất hạn chế. Vì vậy, rất mong cộng đồng giang tay giúp chị Xoàn vượt qua giai đoạn thập tử nhất sinh.

Dù đau nhức vì bệnh hiểm nghèo nhưng chị Xoàn vẫn gắng gượng làm việc nhà. 

Chị Xoàn vốn chịu nhiều bất hạnh từ thuở nhỏ. Cha mất khi chị mới lên 2 tuổi, mẹ lấy chồng khác, chị Xoàn sống nương tựa ông bà nội. Năm 24 tuổi, chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Tèo, sinh con trai Nguyễn Văn Hưởng (đang học lớp 8, Trường THCS Trà An, quận Bình Thủy). Hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định, chỉ làm mướn, thu nhập bấp bênh, thắt ngặt. Chồng chị Xoàn làm nhiều nghề: phụ hồ, bốc vác, đốn cây; khoảng 4 năm nay, chị Xoàn làm tạp vụ ở Xí nghiệp hơi Kỹ Nghệ Cần Thơ, thu nhập mỗi tháng khoảng 400.000 đồng. Chị còn tranh thủ nhận giặt quần áo, phụ quán cơm hay phụ giúp việc nhà để kiếm tiền, trang trải chi phí sinh hoạt gia đình, lo cho con ăn học. Chị Xoàn tâm sự: "Cảnh nhà khốn khó nên tôi luôn cố sức làm lụng. Nhiều đêm đi làm về, ngó lên thấy nóc nhà mục nát, nhưng cái ăn cái mặc còn lo chưa nổi, nói chi đến chuyện có dư sửa chữa nhà. Nhà quá nghèo nên mỗi lần bệnh tôi chỉ dám uống vài liều thuốc, lướt qua bệnh, không đi khám bác sĩ vì sợ tốn tiền. Giờ mắc bệnh nan y, tôi không biết còn sống được bao lâu. Tôi thương con trai nhỏ dại, nếu không ai chăm sóc, chỉ dạy sẽ dễ sa ngã, lầm đường lạc lối…".

Do gia đình chị Xoàn sống trên khu đất quy hoạch nên địa phương không thể hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Bà con thương tình, vận động nguyên vật liệu, xây cho vợ chồng chị mái nhà che nắng che mưa. Những tưởng thế là đã vơi bớt khó khăn, vợ chồng làm lụng lo lắng cho con ăn học, giữ gìn hạnh phúc đơn sơ của một gia đình nghèo. Họa vô đơn chí, tháng 9-2012, chị phát bệnh ung thư vú và đã di căn. Địa phương đã vận động hỗ trợ đột xuất thẻ bảo hiểm y tế và chi phí điều trị bệnh ban đầu cho chị. Các bác sĩ yêu cầu vô hóa chất 8 lần để điều trị gan trước, sau đó mới phẫu thuật cắt bỏ vú nhưng chị Xoàn mới vô thuốc được 3 lần thì hết tiền. Về nhà, chị sắc thuốc nam uống cầm cự. Nhiều đêm không ngủ được, chị âm thầm chịu đựng những cơn đau nhức giày vò, sợ người thân lo lắng. Tóc rụng, làn da xanh mét, nhợt nhạt, tay chân bầm tím… là dấu tích của những lần chị Xoàn vô hóa chất. Mặc dù sức khỏe suy kiệt nhưng chị vẫn gắng gượng lo việc nhà: nấu cơm, giặt giũ, chặt củi, rọc lá làm chất đốt, để tiết kiệm phần nào chi phí sinh hoạt và dự tính nhận lột vỏ hạt điều để kiếm thêm tiền. Con trai chị hiếu thảo, biết săn sóc và phụ tiếp việc nhà lúc mẹ ốm đau. Chị Xoàn bày tỏ: "Mong được giúp đỡ để có điều kiện trị bệnh, tiếp tục đi làm, kiếm tiền nuôi con. Tôi không nỡ để con côi cút bơ vơ giữa chợ đời".

Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN phường Trà Nóc, cho biết: "Phường rất cảm thông cho hoàn cảnh bệnh tật khốn khó và đã cố gắng vận động quyên góp hỗ trợ chị Xoàn. Rất mong các nhà hảo tâm tiếp sức để chị Xoàn được tiếp tục điều trị bệnh".

Bài, ảnh: Y LAN

Chia sẻ bài viết