15/10/2011 - 10:48

Chỉ tại chữ quá xấu

Ảnh: Newslite

Một tên cướp ngân hàng ở Mỹ đã buộc phải ra về tay không sau khi các nhân viên ở đây không thể đọc được tờ giấy yêu cầu họ giao nộp tiền mặt.

Trước đó, Thomas Love, 40 tuổi (ảnh), bước vào ngân hàng WSFS ở Delaware và đưa cho nhân viên giao dịch tờ giấy đòi tiền. Khi cô nhân viên nói rằng mình không thể hiểu nổi tờ giấy viết gì thì Love vội bỏ đi. Khi nhận ra “khách hàng viết chữ quá xấu” này có ý định cướp nhà băng, họ đã liên lạc với cảnh sát và mô tả đặc điểm nhận dạng của hắn. Love nhanh chóng bị bắt giữ ngay sau đó. Một nhân viên sở cảnh sát Delaware cho biết: “Chúng tôi từng nhận được rất nhiều mẩu giấy, nhưng chẳng có tờ nào khó đọc như thế. Chúng tôi đã phải nhờ đến các chuyên gia chữ tượng hình”.

LÊ THÁI (Theo Newslite)

Chia sẻ bài viết