09/05/2012 - 21:25

Chị Diệu bệnh nặng, gia đình khốn khó

Anh Hồng chăm sóc chị Diệu bị xuất huyết não tại phòng Bệnh nặng-Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt. 

Cả tháng nay, chị Phạm Thị Diệu (phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) bị bệnh nặng, những khó khăn của gia đình càng thêm chồng chất. Hai vợ chồng trước đây chung vai chia nhau gánh nặng gia đình, giờ chỉ còn mình anh lo toan trong ngoài. Chúng tôi gặp chị khi chị đã được chuyển viện về Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt sau 20 ngày nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Nhưng tình trạng bệnh chỉ thuyên giảm chút đỉnh, chẳng biết khi nào bình phục.

Trao đổi cùng chúng tôi bên giường bệnh của chị, anh Nguyễn Thanh Hồng, chồng chị Diệu, cho biết: “Vợ tôi khỏe mạnh bình thường, ít bệnh linh tinh. Một ngày kia, vợ tôi cảm thấy đau hai bên vai. Tưởng chỉ là nhức mỏi bình thường nên không quan tâm tới. Sau đó, vợ tôi thấy nhức đầu và nôn mửa nên đi nằm rồi hôn mê hồi nào không hay. Khi tôi và con trai phát hiện thì vợ tôi đã hôn mê sâu...”. Kể đến đây, nước mắt anh lưng tròng nhưng cố kiềm chế, không để nước mắt tuôn ra. Nghe chúng tôi nói chuyện, chị Diệu ra dấu hỏi người thân: “Ai vậy?”. Do bệnh tình nặng, bác sĩ phải đặt ống khí quản ở cổ để thở nên chị không nói được thành lời. Anh Hồng quay sang bảo: “Nhà báo nghe em bệnh nên đến thăm vợ chồng mình...”. Chị gật gật đầu và nước mắt lại chảy ra. Anh Hồng cho biết thêm: “Khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán là xuất huyết não và điều trị cho vợ tôi tỉnh lại. Nằm viện được 20 ngày thì bệnh tình giảm chút đỉnh nên Bệnh viện Đa khoa Trung ương cho chuyển về tuyến dưới...”.

Từ lúc chị Diệu bệnh, anh Hồng cắn răng chịu đựng để lo toan mọi việc, chẳng dám than với chị. Hàng ngày, anh đi làm việc ở phường, chị bán cà phê cũng đắp đổi qua ngày, chẳng dư dả được bao nhiêu. Khi chị bệnh, trong nhà chỉ có 10 triệu đồng. Chi phí cho 20 ngày nằm viện ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tốn 32 triệu đồng, anh phải mượn người thân, vay thêm bên ngoài để trị bệnh cho chị. Những ngày nằm viện tiếp theo, nợ nần lại chồng chất. Bây giờ, số nợ đã lên bao nhiêu, anh chẳng còn nhớ nữa. Chỉ biết rằng, ai cho mượn thì anh ghi vào sổ để có ngày trả lại cho người ta. Chị bệnh, anh được cơ quan thông cảm cho làm việc ít, để có thời gian chăm sóc vợ. “Chỉ mong ngày vợ tôi hết bệnh, về nhà nằm thì tôi mới an tâm. Khi đó, buổi sáng, tôi bán cà phê thay vợ rồi đi làm. Một mình tôi gánh được hết, miễn sao vợ tôi lành bệnh. Vừa buôn bán, vừa làm việc mới mong có tiền trả nợ”, anh Hồng tâm sự. Trong suốt cuộc nói chuyện với tôi, anh Hồng bày tỏ mong muốn một ngày vợ anh nhẹ bệnh để được về nhà an dưỡng. Anh hiểu, bệnh tình của chị Diệu khó mà phục hồi hoàn toàn được.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Quốc Thanh, Phó trưởng Khoa Nội-Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt, cho biết: “Tay chân chị Diệu đã cử động được là điều đáng mừng, bệnh có thuyên giảm. Tuy nhiên, khi xuất viện thì chị vẫn phải nằm một chỗ, khó đi lại được và phải có người săn sóc. Về lâu dài, phần mở ống thở sẽ bị viêm nhiễm và buộc phải nhập viện lại”. Bệnh chị Diệu kéo dài đồng nghĩa với những khó khăn chồng chất của gia đình mà chỉ một mình anh Hồng gánh vác. Hơn lúc nào hết, gia đình chị Diệu-anh Hồng rất cần sự động viên, chia sẻ của những nhà hảo tâm để vượt qua cơn khốn khó.

Bài, ảnh: THỤY DU

Chia sẻ bài viết