03/01/2012 - 09:52

Chết vì bị… chuột cắn của quý

Đó là trường hợp của bệnh nhân Arun Sandhukha, 53 tuổi tại Ấn Độ. Anh nằm điều trị tại bệnh viện SSKM, bang Tây Bengal từ ngày 11-12 vì bị viêm phổi. Tuy nhiên, hôm 23-12, khi gia đình vào thăm thì thấy Sandhukha đang nằm đau đớn trên giường bên cạnh một vũng máu. “Không y tá nào phát hiện và anh ấy quằn quại vì đau đớn. “Của quý” của anh ấy đã bị chuột cắn nát”- người họ hàng của Sandhukha cho biết. Và vì vết thương quá trầm trọng, anh đã qua đời vào chiều cùng ngày.

Đây là sự cố mới nhất cho thấy tình hình chăm sóc y tế hết sức khủng khiếp ở các bệnh viện tại bang này. Trước đó, hôm 9-12, các nhân viên y tế của bệnh viện AMRI đã tháo chạy, bỏ mặc các bệnh nhân trong một vụ hỏa hoạn, làm 89 người thiệt mạng. 6 quản lý của bệnh viện này sau đó bị buộc tội cố ý giết người.

TẤN THUẬN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết