Thầy trò Hoàng Văn Phúc vừa có trận giao hữu thứ ba và cũng là trận cuối cùng trước khi mở màn tiếp UAE ở vòng loại Asian Cup 2015. Từ sau thất bại AFF Cup 2012, cả các nhà làm bóng đá lẫn giới hâm mộ đều có cái nhìn về đội tuyển dè dặt và cảm thông hơn. Bởi thật khó để cho đội tuyển lột xác sau một cú sốc cụ thể và sau một quãng thời gian dài hụt hẫng trong đào tạo cầu thủ trẻ.
Thế nhưng gần đây, đội tuyển bỗng dưng "nổi tiếng" khi có mặt hai cầu thủ Việt kiều cao to chơi ở vị trí trung vệ và tiền đạo. Thực tế Michal Nguyễn, Mạc Hồng Quân đều có những tố chất của mẫu cầu thủ được đào tạo bài bản bên trời Âu và đều có phong cách chuyên nghiệp hơn đồng nghiệp. Họ còn trẻ (dưới 23 tuổi) và tương lai sẽ tiến xa hơn nữa nếu được đầu tư đúng mức. Sự trở về thử việc của cả hai đã làm cho không khí bóng đá trong nước có nét tươi mới và cũng lắm phiền phức.
 |
|
Hai cầu thủ Việt kiều được báo giới săn đón. |
Sự thổi phồng có khi quá mức của giới báo chí khiến cho nhiều người có cảm giác Michal Nguyễn, Mạc Hồng Quân như hai siêu sao. Mỗi động tác, lời nói, cử chỉ của họ đều lọt vào tầm ngắm của giới quan sát và sau đó kèm những bình phẩm cá nhân có tính chất tán tụng quá lời. Sau mỗi trận đấu, nhiều người hâm mộ ríu rít vây quanh xin chữ ký rồi chụp hình mải miết điều mà chắc hẳn hai cầu thủ trẻ này còn quá lạ lẫm khi còn ở trong "lò" đào tạo trẻ của mình ở Cộng hòa Czech.
Chính HLV Hoàng Văn Phúc đã lên tiếng với báo giới là giảm bớt liều lượng thông tin về hai cầu thủ Việt kiều vì như thế rất dễ vô tình tạo ra nhiều sức ép không đáng có đối với lứa tuổi còn quá trẻ ấy.
Sự săm soi quá kỹ của nhiều giới đối với cầu thủ Việt kiều mới về nước khiến người ta nhớ lại mấy lần cầu thủ gốc Việt về thử việc trong màu áo đội tuyển rình rang bao nhiêu thì lúc bị loại cay đắng bấy nhiêu. Như cách đây tám năm, cầu thủ Toni Lê Hoàng xuất sắc lứa tuổi U-19 Ba Lan cứ ngỡ dễ dàng lên tuyển, cộng thêm chiến dịch quảng cáo, vẫn không thể lọt vào danh sách cuối cùng tuyển quốc gia lẫn U-23 Việt Nam. Trước đó, Ludovic Casset một cầu thủ Pháp có bà ngoại là người Việt Nam cũng không thể qua đợt sát hạch của HLV Tavares khi chuẩn bị cho Tiger Cup 2004. Càng thê thảm hơn cho Ludovic sau khi nhập tịch lấy tên Mã Trí vẫn không có chỗ đứng ở Đà Nẵng.
Nên trân trọng sự đóng góp của cầu thủ Việt kiều cho bóng đá nước nhà nhưng cũng đừng siêu sao hóa họ như một sự dị biệt!
Bài, ảnh: SONG HUY