14/08/2009 - 20:17

Cặp song sinh “cứu tinh” ở Anh

Ảnh: Martin Pope 

Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng Amy và Anthony Maguire được xem là cặp song sinh duy nhất ở Anh chào đời để thực hiện sứ mệnh cao cả - cứu sống anh trai Connor mắc bệnh hiểm nghèo (ảnh).

Sự ra đời của Amy và Anthony bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) từng gây nhiều tranh cãi. Nhưng cha của các em, Laurence Maguire, giám đốc bán hàng của một công ty bảo hiểm, nói rằng đó là điều rất chính đáng. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sinh các cháu chỉ vì để cứu đứa con lớn. Chúng đều là con của chúng tôi và chúng tôi yêu tất cả”, người cha 42 tuổi thổ lộ.

Nỗi khổ của gia đình Maguire (ở quận Morden, phía Nam Luân Đôn) bắt đầu khi Connor được 2 tuổi và cha mẹ bé để ý thấy cơ thể em tím bầm chỉ sau một cú ngã bình thường. Nó nghiêm trọng đến nỗi bác sĩ riêng của họ cũng lo ngại. Khi đưa bé đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện Connor mắc bệnh thiếu máu không tái tạo (thiếu máu do suy tủy), trong đó, hệ miễn dịch phá hủy các bộ phận của tủy xương, cơ quan sản sinh tế bào máu. Đây là chứng bệnh hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở 3 trong số 1 triệu người. Bệnh tình của Connor nặng đến nỗi cơ thể em xuất hiện tình trạng tự xuất huyết nội đe dọa đến tính mạng. Do vậy, em phải thường xuyên sử dụng thuốc liều cực mạnh để kiềm chế hệ miễn dịch, nói cách khác em phải ở lại bệnh viện thời gian dài và cần thật nhiều thuốc, bao gồm cả truyền máu.

Cách chữa trị duy nhất là phải ghép tủy. Nhưng thật không may, dù các bác sĩ đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không ai có tủy thích hợp với Connor, kể cả đứa em trai duy nhất Daniel. Và khi Maguire và vợ bày tỏ ý muốn sinh thêm con, bác sĩ điều trị cho Connor, Tiến sĩ Sarah Ball ở Bệnh viện St George, đề nghị họ nghĩ đến việc sinh đứa bé gọi là “cứu tinh” của con trai cả. Vợ chồng Maguire lập tức đồng ý. Mặc dù cả hai không có vấn đề gì về khả năng sinh sản nhưng họ chấp nhận áp dụng IVF nhằm tạo ra những phôi thai có thể dùng để hiến tủy cho Connor sau này.

Cách làm này đã gây ra không ít tranh cãi vì một số người cho rằng họ đang tạo ra “những em bé theo ý muốn” (y học gọi là designer babies) hay “những em bé làm phụ tùng thay thế” (spare parts babies). Nhưng vì con, gia đình Maguire bất chấp tất cả và quyết định tiến hành IVF với sự giúp đỡ của bác sĩ sản khoa Mohammed Taranissi ở Trung tâm hỗ trợ sinh sản tại Luân Đôn. Kết quả là họ tạo ra được 5 phôi, trong đó 3 phôi có thể phát triển và 2 phôi phù hợp để cứu Connor. Cuối cùng, Maguire và vợ quyết định giữ lại cả 2 phôi. Hai tuần sau, họ vui mừng cực độ khi được thông báo mẹ của Connor mang song thai.

Ngay khi Amy và Anthony lọt lòng bằng sinh mổ, máu dây rốn của các bé lập tức được cất trữ để trong tương lai có thể dùng chữa bệnh cho Connor. Kể từ khi hai em được sinh ra, bệnh tình của Connor đã ổn định hơn và gần đây bé không còn dùng thuốc ức chế hệ miễn dịch nữa. Tuy nhiên, nguy cơ bệnh có thể diễn biến xấu vẫn còn. Maguire đang hy vọng điều tồi tệ sẽ không xảy ra với Connor nhưng nếu rủi nó xảy ra, ông tin rằng hai vợ chồng vẫn có cách giải quyết tốt hơn so với trước đây.

THANH TRÚC (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết