Phóng sự * Vân Lâm
Bài 1: Giúp nông dân ổn định sản xuất và cuộc sống
Bài 2: Một miếng khi đói,...
Trong điều kiện giá cả tiêu dùng tăng cao, người nghèo phải tính toán trong tiêu dùng, đảm bảo tiết kiệm, sử dụng hợp lý đồng tiền kiếm được, tập trung đẩy mạnh sản xuất để ổn định cuộc sống. Và thời gian qua, người lao động, người nghèo cảm thấy ấm lòng hơn với sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng.
GÁNH NẶNG MƯU SINH
Sau khi lo chạy thận cho chồng xong, bà Nguyễn Thị Lành, ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, tranh thủ thời gian rỗi đi bán vé số dạo. Bà đã quen với công việc này hơn 3 tháng nay. Cách đây khoảng 1 năm, chồng của bà lâm bệnh suy thận nặng. Mỗi tháng bà Lành phải đưa chồng đến chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Nhà nghèo, bà Lành đã bán miếng vườn gần ngàn mét vuông vẫn chưa đủ lo chi phí chữa bệnh cho chồng, trong khi con cái đang thiếu ăn, thiếu mặc. Bà Lành than thở: “Gần đây, chi phí chạy thận lại tăng, việc kiếm tiền chữa bệnh cho ông nhà làm tui thật sự đuối sức. Ở đây, ăn thì tôi xin cơm từ thiện, chỉ mỗi lo mua đồ ăn cho ông nhà. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi đi bán vé số kiếm ít tiền phụ thêm”.
 |
|
Người nghèo cảm thấy ấm lòng với suất cơm giá 2.000 đồng. Ảnh: VÂN LÂM |
Tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, không khó nhận ra những gương mặt hốc hác của nhiều thân nhân nuôi bệnh, đặc biệt đối với bệnh nan y. Mang chiếc ca đựng cháo vừa xin được từ bếp ăn từ thiện về, anh Đặng Thanh Nam, ở tỉnh Sóc Trăng, cẩn thận đút từng muỗng cháo cho vợ. “Xạ trị đã 4 lần, hôm nay thấy bả đỡ nhiều rồi!”- anh Nam vui mừng nói. Dù vui vì bệnh tình của người vợ đã thuyên giảm nhưng ánh mắt anh Nam không giấu được nỗi lo. Anh cho biết: “Giờ gia đình tôi gần như đi vào ngõ cụt. Con gái lớn phải nghỉ học nửa chừng đi làm công nhân kiếm tiền phụ giúp gia đình. Còn tôi lo chăm sóc bà nhà, đâu làm lụng được gì”. Gia cảnh của bà Thạch Thúy ở tỉnh Trà Vinh còn bi đát hơn. Con mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, tất cả tiền bạc đổ vào chi phí chữa trị. Gần đây, thương cho hoàn cảnh khốn khó của gia đình bà Thúy, một bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ giới thiệu cho bà giúp việc nhà ở một gia đình gần đó. Bà Thúy nói: “Dẫu biết bệnh tình của con tôi chữa trị không hết nhưng làm cha mẹ đâu đành để con nằm nhà chờ chết. Tôi may mắn có được chỗ làm, mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 15 ngàn đồng, tuy số tiền không nhiều nhưng cũng giúp giảm bớt gánh nặng”. Qua tìm hiểu, nhiều thân nhân của bệnh nhân nan y đều chọn giải pháp vừa nuôi bệnh vừa tranh thủ làm thuê để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Người thì đi bán vé số, người giúp việc nhà, người chạy xe ôm,... dù công việc cực nhọc nhưng họ đều thể hiện quyết tâm để vượt qua nghịch cảnh.
Ngoài nghề phu gạch ở phường Lê Bình, (quận Cái Răng), vợ chồng anh Nguyễn Văn Tân, quê ở tỉnh Hậu Giang, tranh thủ buổi tối làm thêm tại một quán nhậu bình dân ở đường 30 Tháng 4 (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). Lao động quần quật suốt ngày mà cũng không xoay xở nổi chi phí sinh hoạt gia đình nên vợ chồng anh đành bấm bụng gởi con về quê cho ông bà nội chăm sóc để giảm bớt gánh nặng. Mỗi thiên gạch vác từ dưới ghe lên bãi, vợ chồng anh Tân được chủ trả khoảng 100 ngàn đồng, nhưng không phải ngày nào cũng có gạch để vác. Anh Tân cho biết: “Cách đây hơn 1 năm, làm lụng còn dư chút ít, gởi con ở nhà giữ trẻ gia đình để vợ chồng đi làm. Giờ lo chi phí sinh hoạt của 2 vợ chồng còn đuối, nói gì có tiền để gởi con nhà trẻ. Thế nên, vợ chồng tôi bấm bụng gởi con về quê cho ông bà nội chăm sóc, hàng tháng dành dụm vài trăm ngàn đồng gởi về mua sữa cho con”.
CHIA SẺ KHÓ KHĂN
Gần 1 năm qua, quán cơm giá 2.000 đồng/suất ở đường 30 Tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều lao động nghèo. Quán cơm này do một nhóm người làm từ thiện ở TP Hồ Chí Minh thành lập. Từ quận Cái Răng, làm nghề bán vé số, bà Nguyễn Thị Loan đi bộ gần 2 cây số để đến với quán cơm này. Bà Loan nói: “Đường xa đi hơi mệt nhưng tôi vẫn đến đây ăn, tiết kiệm được gần chục ngàn đồng/ngày chứ đâu có ít. Để có số tiền đó tôi phải lặn lội bán vé số gần nửa ngày trời”.
Nhiều quán cơm chay từ thiện cũng được thành lập để tiếp sức cho người lao động nghèo ấm bụng. Quán cơm chay từ thiện Thanh Tâm trên tuyến đường Quang Trung- Cái Cui (phường Phú Thứ, quận Cái Răng) thu hút khá đông người nghèo đến ăn. Dù công việc khá bận rộn nhưng chị Lê Thị Nga (ở phường Phú Thứ) tranh thủ lúc rảnh rỗi tình nguyện phục vụ cho quán cơm Thanh Tâm. Chị cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui khi phục vụ bữa ăn cho bà con; giúp bà con nghèo, khó khăn bớt nhọc nhằn hơn...”. Cũng với mục tiêu hướng tới người nghèo, khó khăn, giúp bà con vơi đi gánh nặng bệnh tật, khốn khó trong cuộc sống, hầu hết các bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ đều có bếp ăn, nước nóng,... từ thiện phục vụ cho bệnh nhân nghèo với giá trị hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.
Giá cả leo thang, người nghèo đang oằn mình chống chọi. Họ phải tăng năng suất lao động, tiết kiệm trong chi tiêu để dành tiền lo cho con ăn học. Nhiều năm làm nghề bán chuối chiên ở đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, bà Lê Thị Hạnh nói: “Lúc trước, tôi bán 1 cái bánh giá 3.000 đồng. Nay chuối, dầu, bột đều tăng giá, muốn nhích lên 3.500 đồng/cái bánh thì sợ mất khách. Thôi thì giữ giá cũ, lời ít đi nhưng bán được nhiều” . Chảo chuối chiên của bà Hạnh nhiều năm qua nuôi tới 4 miệng ăn, chưa kể chi phí học hành của con cái. Bà Hạnh cho biết thêm: “Ông nhà tôi trước đây chạy xe ôm, giờ phải chuyển sang làm phu vật liệu xây dựng vì xăng lên giá, chạy xe không có lời. Do công việc quá cực nhọc nên mới đây ổng đã ngã bệnh, ở nhà uống thuốc. Mọi chi phí gia đình do một mình tôi cáng đáng. Tuy cuộc sống có khó khăn hơn nhưng tôi quyết không để cho tụi nhỏ bỏ học giữa chừng”.
Theo Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ, hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, đơn vị đã đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, trong đó có 5 dự án mới và các hoạt động nhân đạo khác với số tiền hơn 3,3 tỉ đồng, kịp thời giúp đỡ cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nước sạch; người già cô đơn không nơi nương tựa, bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi.
TP Cần Thơ có trên 6,34% hộ nghèo theo tiêu chí mới, giá tiêu dùng tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các gia đình thuộc đối tượng này. Tuy nhiên, bằng những chính sách hỗ trợ thiết thực như: hỗ trợ vốn sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ học bổng, cho vay vốn đi học,... của Nhà nước, sự chung tay tiếp sức của cộng đồng qua các chương trình xã hội từ thiện, sự tự thân phấn đấu đã tạo sức mạnh đồng lòng để cùng vượt qua cơn “bão giá”.
Bài cuối: ĐẨY MẠNH XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO