08/12/2011 - 09:26

Các hoàn cảnh thương tâm cần được tiếp tục giúp đỡ

Tòa soạn Báo Cần Thơ xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua. Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu 6 hoàn cảnh thương tâm đang mong được sự giúp đỡ của bạn đọc:

- Bà Đỗ Thị Phương Oanh, vợ của ông Nguyễn Đức Tín, ở đường Vành Đai Phi Trường, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ (xem bài: “Khát vọng sống” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 22-7-2009). Ông Tín bị bệnh ung thư dạ dày đã mất. Bà Oanh cũng bị nhiều thứ bệnh: viêm khớp, viêm dạ dày, bệnh trĩ nặng… không lao động nặng được.

- Bà Lê Thị Rẫy, ở ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, tuổi cao, bị mù hai mắt từ nhỏ. Bà Rẫy đang sống một mình, không nơi nương tựa (xem bài: “Bà Rẫy một mình với bóng tối” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 5-2-2007).

- Bà Nguyễn Thị Nhiều ở khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, Cái Răng (xem bài: “Hãy cứu giúp người mẹ và 2 trẻ mồ côi”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 11-10-2010”). Hoàn cảnh bà Nhiều rất thương tâm, chồng chết vì tai nạn giao thông. Một mình bà nuôi 2 con nhỏ, hàng ngày bà ẵm đứa con nhỏ chưa đầy 3 tuổi đi bán vé số ở chợ Cái Chanh, kiếm gạo ăn hàng ngày.

- Bà Nguyễn Thị Dĩa ở ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (xem bài: “Mong có tiền sống để tiếp tục nuôi con” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 5-9-2010). Chồng bà Dĩa bị bệnh ung thư qua đời để lại cho bà 2 đứa con thơ dại. Hiện bà Dĩa phải gửi con cho bà ngoại trông coi để đi làm thuê.

- Ông Nguyễn Văn Tấn ở khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (xem bài: “Chỉ mong sức khỏe bình phục…” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 20-7-2011). Ông Tấn bị gãy xương tay trái, đang cần tiền để nắn lại và cố định xương, cuộc sống khốn khó…

- Chị Đặng Thị Bích Tuyền ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (xem bài: “Hãy giúp đỡ chị Bích Tuyền” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 26-4-2010). Chị Tuyền bị bệnh suy thận mạn đã 5 năm, đang cần tiền để điều trị.

Tòa soạn BCT

Chia sẻ bài viết