 |
|
Các HLV khi bóng lăn trở lại rất lo ngại cầu thủ lỡ sa chân vào con đường xấu cá cược với những đồng tiền đen. |
Cuối tuần này, bóng V-League sẽ lăn trở lại sau hơn 3 tuần ngưng để “nhường sân” cho Euro. Nhiều đội bóng ngay từ nửa đường Euro đã hội quân tập luyện cầm chừng chờ kết thúc Euro mới tăng tốc cho giai đoạn nước rút 6 vòng đấu nữa.
Điều khiến các nhà cầm quân lo không hẳn do các cầu thủ thức đêm xem Euro nhiều sẽ không duy trì tốt được phong độ mà còn bởi những yếu tố ngoài chuyên môn. Đấy chính là thói quen đỏ đen của giới cầu thủ tại các giải đấu lớn từng để lại nhiều hệ quả nặng nề đến CLB theo kiểu “thua me gỡ bài cào”.
Còn nhớ World Cup hai năm trước, Bình Dương vừa có chuỗi trận thắng như chẻ tre và nằm trong tốp dẫn đầu V-League bỗng dưng sau một tháng nghỉ trở lại chơi sa sút đến không ngờ. HLV Đặng Trần Chỉnh khi ấy hiểu rất rõ “bệnh” của các học trò nhưng bất lực trong chuyện tìm thuốc chữa và ông đã xin nghỉ việc với lý do... bệnh. Người ngoài cuộc khó có thể thấy những xào xáo trên sân bóng giữa các cầu thủ mà chỉ mập mờ suy đoán họ thua banh “ngoại” xoay qua gỡ banh “nội”.
Mùa bóng ấy, HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA thẳng tay sa thải một cầu thủ từng có suất trong các lứa U quốc gia vì nợ nần quá nhiều. Buổi tập nào của đội cũng có một nhóm giang hồ đến quậy phá và đòi tiền cá cược làm ảnh hưởng đến các cầu thủ khác.
Chuyện cầu thủ “đánh banh” ở mùa Euro hay các giải quốc tế lớn không còn lạ đối với làng bóng Việt Nam. Cách đây 8 năm, VFF từng treo giò hai cầu thủ của HAGL sau khi có kết quả điều tra của cơ quan an ninh họ dính dáng đến đường dây cá độ bóng đá quốc tế.
Thực tế các lãnh đạo đội đều biết cầu thủ mình có tham gia cá cược, ban đầu có thể cho vui với đồng đội, bạn bè nhưng sau đó không thể kiểm soát mình đã vượt quá giới hạn. Cá cược bây giờ đơn giản đến mức chỉ cần một cú điện thoại hoặc lấy mạng chơi mà không cần phải đặt cọc tiền khiến nhiều người dễ sa lầy vào mớ hỗn độn đỏ đen.
Bóng V-League sắp lăn trở lại và hy vọng giới cầu thủ sẽ không còn đi vào vết xe đổ thảm hại của nhiều đồng nghiệp từng tán gia bại sản rồi đánh mất mình.
Bài, ảnh: SONG HUY