Cảnh sát Afghanistan vừa giải cứu một thiếu nữ bị nhốt suốt 5 tháng trời trong nhà vệ sinh vì cãi lại nhà chồng, không chịu đi làm gái mại dâm.
Cô Sahar Gul, 15 tuổi, được phát hiện trong toilet tầng hầm nhà chồng ở tỉnh Baghlan sau khi cha mẹ cô báo cảnh sát rằng con họ mất tích. Khi được tìm thấy, Sahar đang ở trong hoàn cảnh hết sức đáng thương, bị lột hết các móng tay và bị đánh đập đến gãy xương tay, xương chân. Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. Người mẹ chồng ác độc bị cảnh sát bắt giữ nhưng “đấng phu quân” mà cô lấy cách đây 7 tháng đã nhanh chân chạy trốn. Trường hợp này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động việc phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan liên tục là nạn nhân của các vụ bạo hành.
QUANG HIỂN (Theo AFP)