06/05/2010 - 10:20

Bệnh nhân ghép mặt thứ 2 ở Tây Ban Nha xuất viện

“Tôi ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến gia đình người đã hiến mặt cũng như ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho tôi”, bệnh nhân chỉ cho biết tên là Rafael nói với giọng khó nhọc tại cuộc họp báo trong ngày xuất viện 4-5 vừa qua. Cách đây 14 tuần, Rafael tiếp nhận ca ghép mặt kéo dài 30 tiếng tại Bệnh viện Đại học Virgin de Rocio ở thành phố Seville, miền Nam Tây Ban Nha. Anh là người thứ 2 ở xứ sở bò tót và là người thứ 9 trên thế giới được ghép một phần mặt.

 Rafael, chụp ảnh cùng với mẫu thân, mong muốn sau lần lộ diện đầu tiên và duy nhất này, báo giới và dư luận nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh và gia đình. Ảnh: EPA

Theo bác sĩ Gonzalez Padilla, trưởng khoa phẫu thuật mặt của bệnh viện, Rafael “nhận ra bản thân anh” khi lần đầu tiên nhìn thấy mình trong gương sau ca phẫu thuật hôm 26-1. Anh nói mình trông trẻ hơn so với trước. Trưởng ca phẫu thuật, bác sĩ Tomas Gomez Cia cho biết hiện nay Rafael đã phục hồi được cảm giác ở môi, hai bên má, có thể phân biệt nóng lạnh trên gương mặt và có thể tự tay cạo râu, điều mà trước nay anh không thể làm. Ông nói thêm bệnh nhân hiện có thể nhai nuốt và trong vòng 3 tháng tới, anh có thể cử động mặt một cách bình thường. Tuy nhiên, người bệnh không tiết lộ tuổi này vẫn còn gặp khó khăn khi nói chuyện do phải mất 3 tháng nữa, anh mới phục hồi hoàn toàn khả năng kiểm soát cử động của lưỡi. Gương mặt của anh vẫn chưa hết sưng.

Từ khi lọt lòng, Rafael mắc bệnh u xơ thần kinh di truyền khiến các mô thần kinh phát triển quá mức thành nhiều cục bướu lành tính làm choáng hết 2/3 gương mặt và làm “mặt tiền” của anh bị biến dạng. Đó là lý do anh phải thay mới dung nhan. Gần 2/3 gương mặt phía dưới của anh được thay mới mô, dây thần kinh, động mạch và tĩnh mạch. Để bảo đảm ca phẫu thuật cho Rafael thành công, kíp mổ gồm 23 người đã dành ra 1 năm để thực tập các bước trên nhiều tử thi và mô hình giả lập 3 chiều trên máy tính như bóc tách cơ mặt, mạch máu... từ người hiến tặng, sau đó ráp lên mặt người nhận.

Một lý do khiến Rafael quyết định đối mặt với báo giới, là bởi anh tin rằng hành động dũng cảm của mình sẽ góp phần khích lệ những người biết chắc mình “không qua khỏi” hiến tặng phần mặt của mình để giúp đỡ bệnh nhân cần ghép mặt.

Ca ghép mặt đầu tiên ở Tây Ban Nha được tiến hành hồi tháng 8-2009 trên một bệnh nhân nam 43 tuổi ở Bệnh viện La Fe thuộc thành phố Valencia. Tháng trước, một bệnh viện ở Barcelona tuyên bố thực hiện thành công ca ghép toàn mặt đầu tiên trên thế giới cho một nạn nhân bị súng bắn vỡ mặt cách đây 5 năm. Được biết, Pháp là nước thực hiện ca ghép mặt đầu tiên trên toàn cầu (tháng 11-2005) và cũng là nước thực hiện nhiều ca ghép mặt nhất (4 ca), kế đến là Tây Ban Nha (3), Mỹ (2) và Trung Quốc (1).

GIA HÂN (Theo Telegraph, Xinhua)

Chia sẻ bài viết