Hoàn cảnh bà Phạm Thị Bé Năm (56 tuổi, ở ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ) rất thương tâm. Bà Năm không chồng, không con, mắc căn bệnh hiểm nghèo (hở van tim 3 lá 4/4, tăng áp phổi). Cuộc sống gia đình khó khăn, nên bà Bé Năm không có khả năng phẫu thuật tim, đành phải gánh chịu những cơn đau nhức thường xuyên hành hạ, khiến bà hay mệt và có thể ngất bất cứ lúc nào
Nếu không được điều trị, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
 |
|
Bà Bé Năm thường xuyên bị cơn đau tim hành hạ. |
Theo người dân trong ấp, trước đây khi còn khỏe, do gia cảnh rất khó khăn, không ruộng đất sản xuất, nghề nghiệp bấp bênh, nên bà Bé Năm đi giúp việc cho một gia đình ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, kiếm tiền sinh sống. Đến năm 2010, bà Bé Năm thường xuyên bị mệt rồi ngất xỉu, chủ nhà đưa bà đến cơ sở y tế khám bệnh và phát hiện bà bị hở van tim 3 lá nên thường xuyên bị mệt và chân tay sưng phù... Bà Bé Năm đành phải trở về quê để điều trị bệnh, nhưng bệnh tình càng thêm nặng hơn. Thấy vậy, gia đình đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Cờ Đỏ điều trị. Thời gian sau, chuyển đến BVĐK TP Cần Thơ, rồi chuyển lên TP Hồ Chí Minh để mổ, ghép tim... nhưng vì không có tiền điều trị nên gia đình đành buông xuôi và bà Bé Năm chịu đau đớn cho đến nay.
Là con thứ 3 trong gia đình 5 anh chị em, cha mẹ đã qua đời rất lâu, hiện bà Bé Năm sống nhờ gia đình vợ chồng người em trai tên Phạm Thanh Sơn, trong căn nhà tình nghĩa được nhà nước xây tặng năm 1999, nay cũng đã xuống cấp. Tuy nhiên, do cuộc sống khó khăn, lại không ruộng đất sản xuất nên vợ chồng anh Sơn cũng đã lên TP Hồ Chí Minh làm thuê, kiếm tiền gởi về lo cho gia đình, không thể cận kề chăm sóc và giúp đỡ nhiều cho chị. Ông Nguyễn Văn Chính, Chi Hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ (CTĐ) ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ, cho biết: “Hoàn cảnh bà Bé Năm rất đáng thương, sống độc thân, không việc làm, còn mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù địa phương đã hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế nhưng chỉ khám được các bệnh thông thường, nên vẫn phải có khoản chi phí điều trị, phẫu thuật. Điều đáng nói là đã có 2 người trong 5 anh chị em của bà Bé Năm đã qua đời vì bệnh tim”.
Theo kết luận của bác sĩ, bà Bé Năm bị hở van 3 lá 4/4, tăng áp phổi; van 2 lá dày vôi hóa hở ¾; van động mạch chủ dày vôi hóa nặng, hẹp tại van; giảm động thành sau thất trái, chức năng tâm thu thất trái. Hiện nay, sức khỏe của bà Bé Năm rất yếu, không tự nấu ăn được... Thấy vậy, bà con trong xóm cùng giúp đỡ, người cho con cá, kẻ hỗ trợ mớ rau; có người còn mang cơm đến cho bà Bé Năm ăn...
Ông Phạm Văn Thua, Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Cờ Đỏ, nói: “Hiện nay, bà Bé Năm chỉ còn nương tựa vào sự giúp đỡ của bà con chòm xóm, để sống lây lất qua ngày. Hội CTĐ huyện đã chỉ đạo Hội CTĐ thị trấn Cờ Đỏ tích cực vận động tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ bà Bé Năm, để có thể động viên bà vượt qua khó khăn, bệnh tật... Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, giúp bà sống được ngày nào hay ngày ấy. Riêng chi phí phẫu thuật tim rất nhiều, vượt quá khả năng của gia đình và địa phương. Chúng tôi rất mong nhà hảo tâm trong và ngoài TP Cần Thơ hỗ trợ, tiếp sức để bà Bé Năm có điều kiện trị bệnh, kéo dài sự sống”.
Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO