 |
|
Anh Trường cắn răng chịu đựng những cơn đau nhức, do mụt u ở cổ
|
Hơn một năm qua, anh Nguyễn Xuân Trường, 44 tuổi, ở tổ 10, khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, sống trong cảnh nghèo khó, bệnh tật triền miên. Anh thường xuyên phải chịu những cơn đau nhức do mụt u ở cổ, khó thở với căn bệnh tim đang ngày càng nặng, do không có tiền chữa trị.
Trong căn nhà ẩm thấp được chắp vá từ những vật liệu cũ kỹ, anh Trường ngồi co ro một góc, tay ôm chỗ u sưng tấy, thấm thía từng cơn đau giày vò, hành hạ anh. Cảnh nhà nghèo khó, thiếu trước hụt sau, cái ăn còn lo chưa đủ, anh Trường đành phải cắn răng, chịu đựng nỗi đau bệnh tật hoành hành.
Trước khi phát bệnh, anh Trường làm nghề phụ hồ. Khoảng tháng 8-2010, thấy sức khỏe ngày càng yếu dần, anh đi khám, mới phát hiện bị bệnh lao. Chưa được bao lâu, dưới cạnh hàm trái của anh Trường nổi lên mụt u, ngày càng lớn, sưng tấy đỏ và có hiện tượng chảy mủ, làm anh ngày đêm đau nhức. Hàng xóm thương tình, mỗi nhà gom góp một ít tiền để anh Trường có điều kiện đi khám bệnh. Chú Phương Tấn Hùng, hàng xóm của anh Trường, cho biết: "Thấy Trường bị bệnh mà gia cảnh quá khó khăn, xóm giềng người góp công, người góp của, giúp Trường đi khám bệnh. Ai cũng nghèo khó, lao động vất vả kiếm từng bữa cơm nên không thể giúp nhiều cho Trường".
Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, mụt u của anh Trường có thể điều trị bằng phẫu thuật, nhưng do anh có tiền sử bệnh tim nên khi nào trị hết bệnh tim, anh thật sự khỏe mạnh mới có thể làm phẫu thuật. Không có tiền nhập viện điều trị, anh Trường đành ở nhà và mua từng liều thuốc giảm đau uống hằng ngày. Mụt u làm quai hàm anh Trường ngày càng cứng, nói chuyện khó khăn, bất kỳ cử động nhẹ ở miệng hay vùng cổ đều làm anh đau nhức, lan tỏa ảnh hưởng cả vùng đầu.
Cuộc sống vốn đã khó khăn, thắt ngặt, từ khi anh Trường đổ bệnh, cảnh nhà càng thêm túng bấn. Mọi chi tiêu trong nhà trông vào tiền làm thuê bấp bênh của chị Ngọc (vợ anh). Để có tiền lo cho gia đình và thang thuốc cho chồng, chị Ngọc nhận làm nhiều việc: giặt đồ, rửa chén, dọn nhà
Anh Trường tâm sự: "Sống với tôi phải gánh chịu nghèo khổ đã đành, nay lại chạy chữa bệnh ngặt của tôi, vợ tôi vẫn chu toàn mà không than van. Tôi mong mau chóng hết bệnh, để có thể tự lo cho mình, vợ tôi đỡ phần vất vả".
Rất thương yêu và hết lòng chăm sóc chồng, nhưng sức người có hạn và chi phí điều trị bệnh cho anh Trường thật sự vượt quá khả năng của chị Ngọc. Trong khi đó, bệnh của anh Trường ngày càng nặng, hành hạ đêm ngày, làm anh không được yên giấc. Cứ mỗi lần nằm xuống là cảm giác khó thở, mệt nhọc, anh trằn trọc thâu đêm suốt sáng. Anh chia sẻ: "Tôi cần được điều trị liên tục, nhưng lại không có thẻ bảo hiểm y tế (do chưa có hộ khẩu) để được giảm chi phí. Tôi mong địa phương xem xét hoàn cảnh khó khăn, cấp cho tôi sổ hộ khẩu để tôi có cơ hội trị bệnh, khỏe mạnh trở lại".
Ông Mai Văn Xuân, Trưởng khu vực 1, phường Cái Khế, cho biết: "Anh Trường đăng ký tạm trú tại địa phương nên không đủ điều kiện xét diện hộ nghèo hay hộ cận nghèo, trong khi hoàn cảnh đang rất khó khăn, bệnh nặng mà không có tiền chữa trị. Mong rằng, anh Trường sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức, nhà hảo tâm, để có điều kiện trị khỏi bệnh".
Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG