24/09/2014 - 19:36

Anh Thanh Hùng cần hỗ trợ

 Từ thanh niên chí thú làm ăn, chẳng may lâm bệnh ngặt nghèo, anh Hùng trở thành phế nhân, cần người chăm sóc…

Ở sâu hun hút trong khu vực Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, gần 1 năm nay, căn nhà của anh Phạm Thanh Hùng (41 tuổi) trở nên quạnh quẽ, trống vắng lạ thường. Trên chiếc võng để nơi góc nhà, anh Hùng nằm bất động, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà và mọi vật xung quanh, thỉnh thoảng ôm đầu, cong người rên la đau nhức rồi khóc thút thít như đứa trẻ. Khi anh trai đến gần, xoa đầu vỗ về, nhỏ nhẹ an ủi, anh Hùng nín khóc, đau đớn nhìn anh trai, khiến ai một lần chứng kiến đều mủi lòng…

Anh Hùng sinh trưởng trong gia đình nông dân, có 9 anh em, tuy không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng ai cũng tự lập từ nhỏ, làm đủ nghề kiếm sống. Anh em lớn lên, ai cũng có mái ấm gia đình riêng, riêng anh Hùng chưa lấy vợ. Khỏe mạnh, cần cù, hằng ngày từ sáng sớm, anh Hùng đã ra chăm sóc mấy công rẫy đất nhà và đất mướn. Những tháng giáp Tết, anh Hùng còn tranh thủ trồng cải làm dưa, bán cho thương lái ở chợ. Anh Phạm Văn Trạng, anh thứ hai của anh Hùng, nói: “Hùng vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ làm ăn nên ai cũng thương. Cha mẹ, anh em luôn thúc hối Hùng lấy vợ nhưng Hùng cứ cười trừ, nói phải lo sự nghiệp trước đã”. Cách nay 1 năm, cha anh Hùng lâm bệnh qua đời, mẹ đi ở cùng với vợ chồng em gái, anh Hùng tìm vui với việc ruộng rẫy. Hơn 8 tháng trước, anh Hùng ra thăm rẫy như mọi khi, chưa được bao lâu, tự dưng ngã ra bất tỉnh. Gần 9 giờ, người hàng xóm tình cờ ngang qua rẫy, thấy anh nằm trên liếp đất, liền hô hoán, mọi người xúm lại, tức tốc đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh Hùng bị nhồi máu não, phải phẫu thuật rút máu não và chuyển gởi phần sọ não đến bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh bảo dưỡng. Chi phí anh Hùng nằm viện điều trị nửa tháng khoảng 30 triệu đồng, anh em phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi trong người thân, hàng xóm. Hiện nay, gia đình còn thiếu nợ 18 triệu đồng. Anh Trạng buồn bã cho biết: “Bệnh viện chỉ định uống hết thuốc mỗi đợt phải tái khám để theo dõi nhưng chỉ tái khám 3 lần, gia đình tôi đã kiệt sức nên đành buông xuôi. Mỗi khi Hùng đau nhức, tôi ra tiệm mua thuốc giảm đau cho uống qua cơn. Đến nay quá thời hạn lắp hộp sọ đã lâu nhưng gia đình đành “bỏ quên”, vì tìm đâu ra chi phí 20 triệu đồng. Khoản nợ điều trị bệnh trước đây còn nguyên, chưa biết tính sao?”. Anh em anh Hùng sống nhờ nghề làm mướn, thu nhập không thường xuyên, vẫn cố gắng cưu mang, giúp đỡ, mong Hùng chóng mạnh lành, sinh hoạt bình thường như bao người. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm vì khoản chi phí này quá lớn so với khả năng các anh. Nhìn em trai ngây ngô như đứa trẻ, thất thần nhìn mọi người, mọi vật, anh Trạng nói: “Hằng ngày, em trai thứ tám phụ làm mấy công rẫy của Hùng và giúp tôi chăm sóc Hùng việc ăn uống, vệ sinh. Ai cũng bận rộn mưu sinh nên nhiều khi Hùng ở nhà một mình, biết làm sao!”.

Bà Thạch Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thường Thạnh, cho biết: “Anh Hùng chí thú, chăm chỉ lao động nhưng không may lâm bệnh ngặt nghèo, chi phí điều trị rất tốn kém. Chúng tôi rất cảm thông hoàn cảnh gia đình Hùng thắt ngặt, khó khăn nhưng khả năng địa phương quá hạn hẹp, chỉ trông chờ vận động mọi người đóng góp, được bao nhiêu hay bấy nhiêu”. Hơn ai hết, gia đình tha thiết mong các tổ chức, nhà hảo tâm gần, xa giúp đỡ để anh Hùng có điều kiện lắp lại phần sọ não, sinh hoạt bình thường trở lại, giảm gánh nặng cho người thân.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết