06/03/2015 - 21:31

Anh Nhân mong được hỗ trợ điều trị bệnh

Đang là trụ cột gia đình, chở che vợ con và mẹ già gần 80 tuổi, thế nhưng họa vô đơn chí, anh Nguyễn Hoàng Nhân (40 tuổi, ở ấp Trường Đông B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền) phát bệnh ung thư. Vợ anh phải một mình bôn ba ở TP Hồ Chí Minh mua ve chai để có tiền vừa trị bệnh cho anh, vừa nuôi hai con nhỏ đang nương nhờ bên ngoại ở tỉnh Quảng Ngãi.

Anh Nhân sinh ra trong gia đình có 4 anh em. Cha bỏ đi khi mấy anh em còn nhỏ dại, mẹ anh phải bươn chải nuôi các con thơ. Thời gian trôi qua, các con dần khôn lớn, mỗi người đều có gia đình riêng, tiếp nối cảnh nghèo khó, nheo nhóc. Năm 20 tuổi, anh Nhân đến TP Hồ Chí Minh để học và làm nghề vá lưới. Duyên nợ đẩy đưa, đồng cảnh ngộ tha phương cầu thực, anh và chị Lê Thị Minh Thư nên duyên vợ chồng. Hai con trai lần lượt ra đời trong cảnh khốn khó của cha mẹ. Thu nhập từ nghề vá lưới không đủ sống, anh Nhân chuyển sang nghề phụ hồ, tiền công nhật 180.000 đồng; còn chị Thư mua bán ve chai, chật vật xoay xở cuộc sống khó khăn nơi đô thị. Quá bận bịu mưu sinh, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, anh chị gởi 2 con về quê, nhờ ông bà đùm bọc, chăm sóc. Những lúc ốm đau, anh chị cố gắng chịu đựng, mua vài liều thuốc về uống tạm, không có tiền đi khám bệnh. Hơn mười năm trước, anh Nhân nhập viện do cơn đau bụng kéo dài, các bác sĩ phát hiện khối u ổ bụng và đã phẫu thuật cho anh Nhân. 7 năm sau, khối u tiếp tục phát triển và lớn nhanh khoảng 1 năm nay. Những cơn đau bụng âm ỉ khiến anh lo lắng, bất an nhưng vì muốn dành dụm tiền gởi về quê cho mẹ già dịp Tết, anh lần lữa không đi khám bệnh, chỉ uống thuốc giảm đau. Mẹ anh Nhân tuổi già sức yếu, tâm trí lẫn lộn, lúc nhớ lúc quên, đeo mang nhiều căn bệnh mãn tính như: đau thần kinh tọa, suy tim. Gia đình bán hết mấy công ruộng để có tiền trị bệnh cho mẹ, chỉ còn vỏn vẹn cái nền nhà.

Anh Nhân đang chống chọi cơn đau bệnh tật giày vò vì không có tiền trị bệnh.

Một ngày cuối năm Giáp Ngọ, khi đang làm việc ở công trình, anh Nhân đột nhiên ngất xỉu, được đưa vô cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, do khối u bể, tràn dịch sang các bộ phận trong cơ thể. Đồng thời, bệnh viện thông báo gia đình anh Nhân chuẩn bị vài chục triệu đồng để phẫu thuật và xạ trị khối u ác tính. Gia đình hai bên gom góp, vay mượn tiền khắp nơi để anh Nhân có thể phẫu thuật. Sau lần phẫu thuật, anh Nhân bị sự cố dính ruột, phải phẫu thuật lại. Sức khỏe, tiền bạc suy kiệt dần, gia đình không còn khả năng, anh Nhân về quê huyện Phong Điền trong nỗi tuyệt vọng sự sống quá mong manh… Vợ anh Nhân tiếp tục bôn ba ở TP Hồ Chí Minh mua bán ve chai để có tiền gởi về quê chị ở Quảng Ngãi nuôi hai con thơ và lo thuốc men trị bệnh cho anh (do mẹ anh Nhân tuổi cao sức yếu nên vợ chồng anh phải gởi 2 con về Quảng Ngãi, nhờ bên ngoại chăm sóc). Mấy hôm nay, anh Nhân hết thuốc uống, ho nhiều và mệt mỏi trong người. Theo người thân của anh Nhân, các bác sĩ cho biết, bệnh tình anh Nhân rất nguy kịch nếu không chữa trị liên tục thì sẽ nguy hiểm tính mạng. Nhắc đến các con, nước mắt anh Nhân lưng tròng: "Tội nghiệp hai con tôi, còn nhỏ dại mà sống xa cha mẹ. Tôi mong mau chóng khỏe lại để đi làm, lo cho mẹ già, vợ con".

Chị Lê Thị Như Ý, cán bộ giảm nghèo xã Tân Thới cho biết, gia đình anh Nhân rất khó khăn, gia đình và địa phương mong chờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng để anh Nhân có điều kiện trị bệnh, kéo dài sự sống cũng là góp phần động viên anh Nhân vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Bài, ảnh: Thu Sương

Chia sẻ bài viết