18/05/2010 - 22:17

Anh em cùng tranh cử

David Miliband (phải) và em trai Ed Miliband. Ảnh: Reuters

Cuộc đua vào ghế thủ lĩnh Công đảng mà cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown vừa để lại đang nóng lên. Cho tới thời điểm này mới có hai ứng viên chính thức ra tranh cử và điều trớ trêu là cả hai lại là anh em ruột. Đó là cựu Ngoại trưởng David Miliband và em trai, cựu Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Ed Miliband. Quyết định của anh em nhà Miliband đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận xứ sương mù.

Có người cho rằng quyết định của David và Ed là một sự câu kết. Họ làm vậy để loại trừ những đối thủ khác dựa trên nguyên tắc giành điểm cho người trong nhà là tốt nhất. Khi đó, họ sẽ thu hút mọi sự chú ý về phía mình và nắm chắc phần thắng.

Bằng chứng là trong buổi nói chuyện hôm 17-5 ở khu vực bầu cử South Shields, Đông Bắc nước Anh, David không tiếc lời khen ngợi em trai. “Ed là người rất có tài và chú ấy đã đưa ra quyết định của riêng mình. Ed vẫn sẽ là em trai yêu quý của tôi, cho dù kết quả bầu cử ra sao”. Ứng viên 44 tuổi còn khẳng định tình cảm gia đình quan trọng hơn chính trị. “Chúng tôi đã trao đổi một cách thẳng thắn và cởi mở với nhau. Tình anh em sẽ còn mãi, vì điều đó quan trọng hơn chính trị”. Trong khi đó, phát biểu với hãng tin BBC, Ed, 40 tuổi, bộc bạch: “Tôi yêu anh trai mình. Anh ấy là người bạn tốt nhất và ra tranh cử với anh ấy là một trong những quyết định khó khăn nhất trong đời tôi”.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng họ cạnh tranh thật sự vì quan điểm khá khác nhau và ai cũng có chí tiến thủ. David là người theo phe cựu Thủ tướng Tony Blair trong khi Ed ủng hộ ông Brown. Mà trong nội bộ Công đảng, mâu thuẫn giữa ông Blair và người kế nhiệm Brown thì ai cũng biết, tới mức báo chí Anh dùng từ “Blairite” để chỉ những người ủng hộ ông Blair, còn “Brownite”là người hậu thuẫn ông Brown.

Tình hình hiện tại cho thấy David sẽ chiến thắng trong cuộc đua này, nhưng sự ủng hộ giành cho Ed cũng đang gia tăng. Tuy nhiên, hãy còn quá sớm để dự báo điều gì bởi cả hai có thể phải đương đầu với một số đối thủ khác. Xem ra, anh em nhà Miliband sẽ phải chọn một trong hai cách: liên kết cùng nhau để cạnh tranh với người ngoài, hoặc sẽ trở thành đối thủ thực sự của nhau. Giới quan sát cho rằng khó khăn lớn nhất với họ lúc này là cạnh tranh với nhau mà không phải chỉ trích đối phương.

Việc chạy đua vào ghế thủ lĩnh Công đảng của anh em nhà Miliband khiến người ta nhớ tới tình cảnh của chị em nhà Williams, hai ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới người Mỹ. Bên ngoài sân họ là chị em nhưng vào sân thì trở thành đối thủ “một còn, một mất”.

THANH TRÚC

David Miliband (phải) và em trai Ed Miliband. Ảnh: Reuters

Chia sẻ bài viết