24/07/2009 - 20:28

30 tuổi nhưng không ngừng phát triển

Hiện nay, các bác sĩ “bó tay” trước sự phát triển không ngừng của cơ thể Tanya.
Ảnh: Telegraph

Với chiều cao 1,98 m và cân nặng 215 kg, Tanya Angus là một trong những phụ nữ cao nhất và nặng nhất hành tinh. Tuy nhiên, điều khiến các y bác sĩ ở Mỹ đau đầu không phải là thân hình “bồ tượng” của Tanya, mà là không có phương pháp nào có thể chặn đứng sự phát triển của cơ thể người phụ nữ tuổi 30 này.

Năm 18 tuổi khi đó là một thiếu nữ cao 1,72 m với thân hình khá “mi nhon”, công dân bang Nevada bắt đầu mắc chứng bệnh hiếm gặp có tên gọi Acromeglia (gọi nôm na là hội chứng khổng lồ) xảy ra do cơ thể sản sinh quá nhiều nội tiết tố tăng trưởng. Lượng hoócmôn tăng trưởng trong cơ thể Tanya là 3.000 so với mức trung bình ở người bình thường chỉ 250. Các bác sĩ cố gắng khống chế lượng hoócmôn xuống mức dưới 1.000 nhưng bất thành. “Thủ phạm” sản xuất lượng hoócmôn tăng trưởng nhiều gấp 12 lần so với bình thường được xác định là khối u cực lớn trong não. Khối u này quấn lấy động mạch cảnh đồng thời là nguyên nhân “khiến có người hỏi tôi rằng có phải tôi từng là đàn ông” - Tanya tâm sự về việc thay đổi giọng nói.

Cho tới nay, Tanya đã trải qua 2 lần phẫu thuật thu nhỏ khối u nhưng kết quả chỉ làm chậm sự phát triển của cơ thể chứ không thể làm ngưng hoàn toàn. Gia đình đã bỏ ra gần 250.000 USD để tìm liệu pháp chữa trị cho Tanya nhưng vẫn vô vọng. Nỗi tuyệt vọng càng tăng sau khi Tanya bị tai biến mạch máu não cách đây 2 năm. “Một bác sĩ thậm chí nói rằng con gái tôi chỉ còn sống được khoảng 2 tháng. Đó là cách đây 8 tháng nhưng tôi không tin điều đó. Chúng tôi vẫn nuôi hy vọng có thể tìm cách giúp Tanya ngưng phát triển”, mẹ của Tanya bày tỏ với báo MailOnline.

TÂM BÌNH (Theo Telegraph, News)

Chia sẻ bài viết