“Gặp nhau cuối năm” là chương trình hài kịch của VTV3 phát sóng gần năm năm qua, tạo được dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. “Gặp nhau cuối năm” những năm trước thường đả kích, phê phán, chế giễu các cá nhân và sự kiện tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân trong năm. Nhưng “Gặp nhau cuối năm” 2007, phát sóng lúc 20 giờ ngày 30-12-2007 trên VTV3 đã làm khán giả thất vọng...
 |
Chân dung hài hước của các nghệ sĩ tham gia “Gặp nhau cuối năm” 2007. |
“Gặp nhau cuối năm” 2007 là một chương trình kịch không ra kịch, tấu hài không ra tấu hài, dàn dựng theo kiểu “hài hước hóa” phóng tác cốt truyện “Romeo và Juliet” với kịch bản có tựa đề “Tình yêu và trộm cắp”. Trong suốt nhiều năm tồn tại của “Gặp nhau cuối tuần”, “Gala cười”, “Gặp nhau cuối năm” trên sóng VTV3, khán giả màn ảnh nhỏ chưa từng thấy một kịch bản “bôi bác” từ hình thức đến nội dung như “Tình yêu và trộm cắp”. Điều “sống sượng” đầu tiên là cốt truyện của vở kịch lãng mạn thuộc hàng kinh điển của Shakespeare đã bị biến tấu một cách “kinh dị”. Hai nhân vật chính là Gômêlô (Anh Vũ đóng) và Julinai (Thúy Nga) - thuộc hai gia đình chuyên hành nghề trộm cắp có mối thù truyền kiếp - nhưng lại yêu nhau tha thiết. Cả hai phải trải qua nhiều “sóng gió” kiểu như: Gômêlô đấu khẩu với vú nuôi (Minh Nhí) của Julinai, rồi thi làm thơ “huề vốn”, làm toán kiểu “ông nói gà bà nói vịt” và thi... nhéo với Tibun (Xuân Bắc) - anh họ của Julinai; Julinai thì thể hiện sự kiên định trong tình yêu bằng cách xúc phạm chủ trang trại bò và lợn (Quang Thắng) - vị hôn phu mà gia đình đã chọn cho cô - chỉ bằng một câu: “Tôi không lấy anh chàng đầu bò, mặt lợn, mũi sư tử!”. Thế rồi cả hai bỏ trốn và nhờ một anh chàng nghiện rượu, mê cờ bạc, hám gái và vũ phu vừa bị vợ bỏ (Công Lý) làm chủ hôn cho họ. Cuối cùng MC Thảo Vân xuất hiện và chuyển đến khán giả “thông điệp”: Tình yêu thật đẹp, thật cao thượng và có sức mạnh xóa tan thù hận, mong rằng câu chuyện này sẽ đem đến nhiều cảm xúc đẹp cho khán giả trong khoảnh khắc khép lại năm 2007, đón chào năm mới 2008 (!).
Khó tưởng tượng những người làm chương trình lại đủ “can đảm” để “gán ghép” một câu chuyện như “Tình yêu và trộm cắp” với thông điệp đẹp đẽ như thế.
“Gặp nhau cuối năm” 2007 còn khiến khán giả “sốc” với những câu thoại và nhiều tình tiết dung tục và phản cảm không thể nêu lên ở đây. Đó là chưa kể nhiều chi tiết “quái chiêu” khác, như bộ trang phục bông bi đỏ, kèm tua ren như em bé của “thần tình yêu” (Bảo Quốc), hay việc các nghệ sĩ hài vừa diễn kịch vừa hát opera một cách ngọng nghịu...
Sau nhiều năm tồn tại, “Gặp nhau cuối tuần” và “Gala cười” - đã phải ngừng sản xuất do không có kịch bản hay, không còn sức sống trong lòng khán giả. Có lẽ, cũng đến lúc “Gặp nhau cuối năm” phải dừng bước.
XUÂN VIÊN