01/04/2025 - 10:20

“Trái ngọt” của người cựu chiến binh 

Ông Trần Thanh Phong là cựu chiến binh, cũng là một người yêu thích ca hát, thể thao. Ông đã cống hiến tuổi trẻ cho cách mạng, công việc, xây dựng gia đình hạnh phúc; về hưu tiếp tục góp sức cho công tác xã hội và các phong trào văn nghệ, thể thao ở địa phương…

Ông Trần Thanh Phong thi đờn ca tài tử trong một hội diễn văn nghệ do CLB Hưu trí thành phố tổ chức.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp ông là khi ông biểu diễn một tiết mục đờn ca tài tử trong hội thi văn nghệ do Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí TP Cần Thơ tổ chức. Trong bộ quân phục màu xanh, ông cất giọng hát trầm ấm, tự tin hoàn thành tốt phần thi diễn của mình. Những lần gặp tiếp theo, khi thì ông tham gia thi cờ tướng, lúc thì ông bận rộn trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam… Nhưng lần gặp mặt mới đây, ông cho biết từ khi 4 phường của quận Ninh Kiều, gồm Thới Bình, An Nghiệp, An Phú, An Cư sáp nhập thành một, ông đã không còn làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam phường An Nghiệp nữa; nơi ông cư trú vốn là khu vực 3, phường An Nghiệp, giờ cũng đổi thành khu vực 15, phường Thới Bình. Ông chia sẻ: “Năm nay tôi đã 71 tuổi rồi, đến lúc nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho sở thích như văn nghệ và cờ tướng”.

Ông Phong sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. 15 tuổi, ông được chọn đi học về điện đài và sau đó được phân công làm việc tại Khu ủy Tây Nam bộ. Làm việc trong căn cứ cách mạng nhiều năm, ông cũng bị nhiễm chất độc da cam do quân địch rải xuống các cánh rừng. Sau giải phóng, ông tiếp tục công tác ở các tỉnh thành, vị trí khác nhau theo sự điều động của cấp trên. Trong đó, từ năm 1980-1983, ông được cử qua Campuchia để giúp nước bạn phục hồi hệ thống thông tin liên lạc, đào tạo các nhân viên điện đài mới. Về nước, ông được cử đi học đại học rồi cử xuống tàu đi các nước, phụ trách điện đài, thông tin trên tàu suốt 10 năm. Sau đó, ông về công tác tại Công ty Cổ phần Vận tải Sông biển Cần Thơ cho đến khi về hưu năm 2012.

Lúc này, ông tham gia CLB Hưu trí của thành phố với nhiều hoạt động sôi nổi. Nhận thấy nhiều thành viên yêu thích và có năng khiếu đờn ca tài tử nên ông đề xuất thành lập CLB Ðờn ca tài tử để tạo sân chơi rộng rãi hơn cho những người cùng chung sở thích. CLB nhanh chóng được thành lập và duy trì hoạt động nhiều năm qua. Vào chiều thứ sáu mỗi tuần, CLB sinh hoạt định kỳ và ngày càng thu hút được nhiều người tham gia. CLB không chỉ phục vụ văn nghệ cho các sự kiện, hội nghị của CLB Hưu trí mà còn tham gia giao lưu với nhiều CLB Ðờn ca tài tử của các xã, phường, quận, huyện trong và ngoài TP Cần Thơ; góp phần thúc đẩy phong trào đờn ca tài tử phát triển và lan tỏa. Ông Phong là thành viên nòng cốt của CLB đờn ca tài tử và đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi, hội diễn hoặc tích cực tham gia giao lưu với các CLB bạn. Lúc chưa nghỉ hưu, ông từng đại diện công ty tham gia hội diễn văn nghệ do Tập đoàn Vinashine tổ chức và đoạt huy chương Bạc cho tiết mục ca cổ và huy chương đồng cho tiết mục ngâm thơ. Ngoài văn nghệ, ông còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh, Hội Nạn nhân chất độc da cam của địa phương.

Với gia đình, sau 42 năm thành gia lập thất, điều ông tự hào là hai vợ chồng đều đồng cam cộng khổ, yêu thương, thấu hiểu để cùng nhau vun đắp một mái ấm gia đình trọn vẹn. Ông Phong tâm tình: “Giai đoạn tôi công tác 10 năm trên biển, một tay vợ tôi lo toan chăm sóc con cái, thu vén gia đình. Khi tôi lên bờ, hai vợ chồng lại đồng tâm hiệp lực trong mọi chuyện nên gia đình luôn êm ấm, hòa thuận, con cái học hành thành tài”. Hai người con, một gái, một trai đều tốt nghiệp đại học, có công việc và gia đình riêng ổn định. Bản thân ông Phong thích và có khiếu nấu ăn nên ông thường xuyên lo cơm nước cho gia đình và cả mẹ vợ, mẹ ruột. Hai cụ hiện nay đều 95 tuổi và khỏe mạnh, minh mẫn. Bà Lâm Thị Bé, vợ ông Phong, cho biết: “Tôi là con một nên vợ chồng tôi chăm sóc mẹ tôi. Mẹ anh Phong thì ở với em trai của chồng. Nhưng hai nhà cũng gần nhau nên anh Phong chạy qua chạy lại chăm cho 2 cụ. Mấy chục năm qua, chúng tôi giữ gìn hạnh phúc gia đình bằng cách yêu thương, thấu hiểu và nhường nhịn nhau, cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất để có được mái ấm như hôm nay”.

52 năm tuổi Ðảng cùng nhiều huân huy chương kháng chiến, giấy khen, bằng khen các cấp là kết quả của những năm tháng ông Phong dốc sức cống hiến cho cách mạng, cho sự nghiệp. Và hạnh phúc gia đình chính là “trái ngọt” tuổi xế chiều của ông.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết