21/03/2022 - 09:13

“Thực túc” trên đảo Cồn Cỏ 

Vượt muôn trùng sóng gió, chúng tôi đến với đảo Cồn Cỏ anh hùng thuộc tỉnh Quảng Trị.

Dẫn chúng tôi tham quan một lượt khu tăng gia sản xuất (TGSX), Đại úy Nguyễn Văn Hưng, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Hỗn hợp (Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ) chia sẻ: “Ở đảo, điều kiện đất đai khô cằn, sỏi đá; mùa hè nguồn nước khan hiếm, mùa đông có gió thổi mang nhiều hơi mặn nên công tác TGSX của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, huy động công sức của cán bộ, chiến sĩ tổ chức khai hoang, san lấp mặt bằng, chở đất màu từ trên núi về để bổ sung lớp đất mặt, sử dụng phân xanh tạo màu cho đất, tận dụng nguồn nước thải sinh hoạt để tưới rau. Sau một thời gian, khu đất cằn cỗi trước kia đã trở thành khu TGSX với quy hoạch khoa học, có diện tích đất màu dồi dào để trồng các loại rau theo mùa vụ. Nhờ đó, hiệu quả TGSX của đơn vị được nâng lên rõ rệt, bộ đội đã tự túc được 100% nhu cầu rau xanh phục vụ bữa ăn hằng ngày”.

Cuối giờ làm việc, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn ra chăm sóc vườn rau. Nhìn gương mặt các chiến sĩ phấn khởi, rạng ngời tỉ mẩn nhặt cỏ, tưới nước, bón phân trên những luống rau xanh, gốc bầu, bí, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui lao động của bộ đội. Ngắm những luống rau vươn lên xanh tốt, Binh nhất Võ Văn Hiền, chiến sĩ Trung đội pháo 84mm, Đại đội pháo hỗn hợp chia sẻ: “Để có những luống rau xanh tốt này, cùng việc đầu tư phân bón, bộ đội trên đảo phải chắt chiu, tiết kiệm từng giọt nước tưới. Mỗi ngày ra khu tăng gia, ngắm nhìn vườn rau xanh mướt, giàn bí trĩu quả... chúng tôi có thêm động lực để tích cực TGSX”.


Các chiến sĩ trên đảo Cồn Cỏ tích cực tăng gia sản xuất, bảo đảm đủ nguồn rau xanh tại chỗ. 

Qua thực tế đi thăm đơn vị chúng tôi được biết, do điều kiện đóng quân xa đất liền, để chủ động nguồn lợn giống tại chỗ, đơn vị đã đầu tư chuồng trại, cử nhân viên đi học lớp kỹ thuật chăm sóc đàn lợn nái sinh sản. Nhờ đó, đơn vị không phải đưa lợn giống từ đất liền ra. Vừa qua, tiểu đoàn còn đầu tư kinh phí, công sức bộ đội làm hệ thống vườn có mái che, đường đi, quy hoạch lại hệ thống chuồng nuôi theo hướng tập trung, kiên cố. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nghiên cứu, học tập các mô hình hiệu quả trên báo, đài, áp dụng khoa học, kỹ thuật mới vào chăm sóc, chú trọng phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm đàn gia súc, gia cầm của tiểu đoàn luôn sinh trưởng, phát triển tốt, tự túc một phần thực phẩm cho bếp ăn đơn vị.

Dự bữa cơm tối do bộ đội đảo chuẩn bị, chúng tôi rất bất ngờ khi thấy ở nơi nước ngọt khan hiếm mà trên mâm cơm lại có nhiều món rau, thực phẩm bắt mắt, chất lượng từ sản phẩm tăng gia của đơn vị. Trò chuyện với Binh nhất Lê Văn Huy, chiến sĩ Trung đội súng máy phòng không 12,7mm, chúng tôi được nghe lời tâm sự mộc mạc, chân chất: “Mỗi bữa ăn, được thưởng thức những món ăn do chính bàn tay, công sức của mình làm ra, tôi thấy rất phấn khởi, tự hào, cảm giác ngon miệng hơn hẳn. Đối với chiến sĩ trẻ chúng tôi, TGSX không chỉ để cải thiện đời sống mà còn giúp rèn luyện ý thức khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ”.

Trước khi rời đảo trở về đất liền, chúng tôi càng phấn khởi hơn khi được chỉ huy đơn vị cho biết, nhờ tinh thần cần cù, tính chủ động sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, những năm gần đây, đơn vị luôn bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, 70-80% nhu cầu thịt các loại, chất lượng bữa ăn của bộ đội ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đây chính là động lực quan trọng để cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cồn Cỏ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

HOÀNG TRUNG (Báo Quân đội Nhân dân)

Chia sẻ bài viết