Cảnh sát thành phố Nizhny Novgorod (Nga) vừa phát hiện thi thể của ít nhất 26 phụ nữ đã bị một người đàn ông đào lên khỏi mồ và mang về sống chung trong một căn hộ chỉ có 3 phòng. Những phụ nữ này trong độ tuổi 15-26, đã chết từ lâu và chỉ còn lại bộ xương. Anatoly Moskvina, 45 tuổi, sống độc thân, khai rằng anh ta đến hơn 750 nghĩa địa vào ban đêm, dùng xẻng đào các xác chết và để hài cốt của họ vào bao nhựa rồi mang về. Khi về đến nhà, Moskvina mặc quần áo cho các xác chết như những búp bê. Hành động “kinh dị” này được cha mẹ của Moskvina phát giác khi họ đến thăm con trai.
Được biết, Moskvina là một nhà sử học và từng viết báo. Nhiều người xung quanh xem anh ta là “thiên tài” vì biết đến 13 ngôn ngữ, rất am hiểu lịch sử và từng thuyết trình tại viện bảo tàng địa phương.
TẤN THUẬN (Theo BNO News)