15/02/2021 - 08:52

“Ông Bụt” thầm lặng 

Mỗi năm, ông Đoàn Văn Trạm (tên thân mật là Bảy Trạm), 58 tuổi, ngụ tại ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, tổ chức xây cất hơn 100 căn nhà cho hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở. Việc làm ý nghĩa này được ông duy trì hơn 10 năm qua. 

Ông Đoàn Văn Trạm (bên trái) đến thăm một hộ có hoàn cảnh khó khăn được ông giúp đỡ nay cuộc sống ổn định hơn. 

Ánh mắt hiền từ, cách tiếp chuyện từ tốn, chân thành của ông Bảy Trạm tạo cho người đối diện cảm giác gần gũi, tin cậy. Với nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, ông Bảy Trạm tựa như “ông Bụt”… 

Ðón xuân trong căn nhà mới khang trang, ông Nguyễn Văn Bé Bảy, ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Ðỏ, bồi hồi kể: “Vợ mất sớm, tôi làm thuê nuôi 2 con, nhà cửa xiêu vẹo nhưng không có tiền xây sửa. Nhờ chú Bảy giúp đỡ, Tết này mấy cha con tôi có căn nhà mới ấm cúng...”.

Mỗi năm, có hơn 100 gia đình đón niềm vui tương tự như gia đình ông Bé Bảy. Chi phí cất mỗi căn nhà khoảng 17,5 triệu đồng. Tiền xây cất nhà do ông Bảy Trạm dành dụm, trích một phần từ thu hoạch lúa của gia đình, cộng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm và bà con đồng đạo. Toàn bộ ngày công xây dựng nhà cho các hộ nghèo đều do bà con đồng đạo phụ tiếp.

Ông Bảy Trạm tâm sự: “Lời Bác Hồ dạy về yêu thương con người, sống có tình, có nghĩa, chăm lo cho người nghèo, cũng là tâm nguyện của cha tôi lúc còn sống. Mình có bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Thấy bà con nghèo có mái ấm an cư, những người được giúp đỡ có cuộc sống khá hơn, tôi cũng vui lây”. Theo ông Bảy Trạm, ai mà không sợ nghèo. Vì vậy, khi có điều kiện, ông “hà hơi tiếp sức” để giúp người nghèo vươn lên. Tùy hoàn cảnh, ông nghĩ cách giúp đỡ trong khả năng của mình, từ những việc nhỏ như tặng chiếc mền mới ấm áp, cho đến việc ủng hộ xây cầu, đường...

Suốt 10 năm qua, ông duy trì liên tục việc đóng góp và tổ chức cất nhà tình thương cho người nghèo. Ông kể: “Trước đây, tôi chỉ ủng hộ tiền để anh em đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo cất nhà cho người nghèo. Lúc đó, nhà cất bằng gỗ bạch đàn, tre lá đơn sơ nên căn nhà mau hư hỏng. Sau đó, tôi nảy ra ý tưởng cất nhà bằng cột bê tông, khung tiền chế, vách tôn lạnh,… Thấy hiệu quả, anh em đồng đạo nhiệt tình hưởng ứng, giao tôi đảm nhiệm việc tổ chức thi công nhà cho bà con”. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, ông cũng cất được 50 căn nhà cho bà con nghèo. Mỗi đợt đúc cột bê tông, dựng nhà, có khi huy động cả 100 bà con đồng đạo tham gia. Nhiều người còn ủng hộ tiền dù ông chưa hề lên tiếng kêu gọi, vận động quyên góp. Vợ ông Bảy Trạm cũng đảm nhiệm công tác hậu cần, lo gói ghém từng chiếc bánh, hộp cơm chay… cho các thành viên lót dạ...

“Trăm lời nói hay không bằng một việc làm tốt” là điều ông Bảy Trạm tâm đắc, thực hành hằng ngày.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết