22/04/2026 - 07:02

“Nhớ ngày Giỗ Tổ” 

“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”. Câu ca dao xưa là lời nhắc cháu con về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân Quốc Tổ Hùng Vương đã có công dựng nước. Sáng ngời đạo lý đó, càng gần đến ngày Giỗ Tổ, dòng người tìm về Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ càng thêm đông đúc.

Gần đến Giỗ Tổ, rất nhiều đoàn học sinh đến viếng, tìm hiểu tại Đền Hùng. 

Cuối tuần trước Giỗ Tổ Hùng Vương, Hội Doanh nhân họ Trần TP Cần Thơ đã trang trọng tổ chức lễ viếng và dâng hương tại Đền Hùng. Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hội Doanh nhân họ Trần TP Cần Thơ nhấn mạnh rằng, nhớ ngày Giỗ Tổ, dâng hương Quốc Tổ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là nét đẹp văn hóa của doanh nhân họ Trần. Giữa nhịp sống kinh tế sôi động, những người con họ Trần mong muốn cùng nhau ôn lại lịch sử, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc và trách nhiệm với cộng đồng.

Hội Doanh nhân họ Trần TP Cần Thơ là một trong hàng trăm đoàn mỗi ngày đến viếng Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Đoàn thầy cô và học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Ninh Kiều) đã thành kính dâng mâm xôi tự làm, đóa hoa tự cắm cùng những nén nhang thơm với tất cả lòng thành. Hàng trăm em học sinh ai cũng trang nghiêm, dù là khi dâng hương hay tham quan phòng trưng bày. Em Đoàn Vĩnh Phúc, học sinh lớp 8, Trường THCS Trần Hưng Đạo, chia sẻ: “Đền Hùng rất đẹp, uy nghi. Khi bước vào Đền chính, em cảm nhận được không khí trang nghiêm, linh thiêng và rất ý nghĩa. Đây là chuyến đi đáng nhớ của em”.

Theo thuyết minh viên Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, bước vào tháng Ba âm lịch, lượng khách tham quan Đền thờ càng lúc càng đông. Nhiều nhất là đoàn học sinh các trường học ở khu vực ĐBSCL, các đoàn về nguồn, sinh hoạt truyền thống, sau là các đoàn du khách tham quan, trải nghiệm. Cảnh quan đẹp, xanh mát, cùng không gian linh thiêng của Đền thờ tạo ấn tượng đẹp với du khách. Em Nguyễn Văn Thanh Em, học sinh xã An Minh, tỉnh An Giang, chia sẻ: “Đây là lần đầu em được tham quan Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Em được tìm hiểu rất nhiều thông tin lịch sử bổ ích liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và thời đại Vua Hùng”. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Quế, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, thì ấn tượng: “Chúng tôi nghe nói về vẻ đẹp của Đền thờ từ rất lâu, nay mới có dịp ghé thăm. Gia đình ai cũng bất ngờ về vẻ đẹp của nơi đây. Tôi có cảm nhận thành phố bảo quản công trình và phục vụ du khách đến Đền thờ rất chu đáo, nghĩa tình. Quý lắm!”.

Sau thời gian hoạt động, Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ là điểm đến văn hóa, tâm linh ý nghĩa trên đất Tây Đô, là ngọn lửa ngời sáng cho đạo lý ngàn xưa “Con người có tổ có tông/ Như cây có cội như sông có nguồn”. Việc quản lý, khai thác Đền thờ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tấm lòng của Cần Thơ với Quốc Tổ. Để mỗi người con đất Việt từ khắp nơi về đây tham quan, lễ bái, đều cảm nhận được sợi dây kết nối thiêng liêng mang tên “đồng bào”, đều cảm thấy ấm lòng với hai từ “Quốc Tổ”. Đặc biệt, dịp Giỗ Tổ hằng năm, TP Cần Thơ tổ chức lễ giỗ rất trang trọng, chu đáo, tạo ấn tượng đẹp. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm nay, Giỗ Tổ tại Đền Hùng sẽ có nhiều hoạt động như lễ dâng hương; nghi thức thả lá đại kỳ; thi nấu - gói - trưng bày bánh chưng và bánh tét; triển lãm ảnh và trưng bày chuyên đề về văn hóa ĐBSCL; cùng các giải đấu thể thao sôi nổi…

“Nhớ ngày Giỗ Tổ…” không chỉ là lời nhắc mà là nhịp đập bền bỉ trong tâm thức mỗi người Việt hôm nay. Dòng người tìm về Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ không là hình ảnh đẹp cho hành trình tìm về cội nguồn, tìm lại sự kết nối thiêng liêng của truyền thống dân tộc. Mỗi nén hương là một lời tri ân, mỗi bước chân là một sự tiếp nối, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sẽ mãi ngời sáng…

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết