01/09/2023 - 09:52

“Kẻ ẩn danh”
Hành động mãn nhãn nhưng kịch bản chưa thuyết phục 

CÁT ĐẰNG

Là một trong những phim Việt ra rạp dịp Lễ 2-9, “Kẻ ẩn danh” với những pha hành động mãn nhãn cùng dàn diễn viên tên tuổi, nhanh chóng thu hút nhiều khán giả đến rạp. Tuy nhiên, kịch bản phim vẫn còn nhiều lỗ hổng nên chưa thực sự thuyết phục người xem. Phim được cầm trịch và chấp bút bởi đạo diễn Trần Trọng Dần (Dan Trần). 

Tại Cần Thơ, phim đang chiếu ở các cụm rạp của CGV và Lotte Cinema.

Lâm (Kiều Minh Tuấn) có một quá khứ đen tối với bàn tay đẫm máu, gia đình vợ con bị sát hại không còn ai. Sau khi trả thù, anh từ giã lối sống giang hồ. Vậy mà 20 năm sau, khi đang sống bình yên với người vợ thứ hai và con gái riêng của cô ấy trong một xóm lao động, thì biến cố một lần nữa ấp đến. Con gái bị bắt cóc bởi đường dây buôn người, Lâm một mình xông pha nguy hiểm, đối đầu với một băng đảng khét tiếng để cứu cô bé…

Có thể thấy, nội dung phim tương tự như các phim hành động nổi tiếng trong nước và nước ngoài như: “Hai Phượng”, “Taken”… nên không có gì gây tò mò. Do đó, muốn thu hút người xem, một là hành động phải chất lượng, hai là kịch bản phải lắt léo, bất ngờ.

“Kẻ ẩn danh” chỉ đáp ứng được yếu tố đầu tiên, đó là những cảnh hành động trong phim thật sự rất đã mắt, đã tai, gay cấn và hấp dẫn. Nhịp phim nhanh và các pha hành động trải đều từ đầu đến cuối phim. Mở màn là một trận chiến sinh tử không khoan nhượng, tiếp đó các màn đối đầu được thực hiện ở khắp nơi như: trong bảo tàng nghệ thuật, ngoài chợ, trên boong tàu giữa biển, hay trong các không gian hẹp... Điều này giúp người xem không nhàm chán, tránh việc “bội thực” khi cảnh hành động xuất hiện liên tục. Các cảnh cận chiến được thực hiện đẹp mắt, mạnh mẽ, dứt khoát, đậm chất võ thuật, không lạm dụng kỹ xảo. Đặc biệt, cảnh Lâm xông vào tìm tên trùm đường dây buôn người tại chỗ làm việc của hắn, nơi được sắp xếp như một bảo tàng nghệ thuật, gây ấn tượng mạnh. Bởi mỗi cửa ải tương ứng với một không gian văn hóa riêng biệt, phần hình ảnh được sắp xếp đẹp mắt, phần hành động sáng tạo với các loại vũ khí đa dạng…

Phần kịch bản, phim không đáp ứng được nhu cầu khi còn nhiều hạn chế, thiếu logic. Vai trò của các chiến sĩ công an mờ nhạt. Các tình tiết đôi khi quá nhanh và tập trung nhiều vào đánh đấm mà không đủ khoảng lặng hoặc cách giải quyết khiến người xem có phần bức xúc. Và khi xem hết phim, khán giả vẫn không biết Lâm thật ra là ai, lý do gì khiến cả gia đình anh bị thảm sát để anh phải ẩn danh suốt bao nhiêu năm qua…

Kiều Minh Tuấn có sự thay đổi về hình tượng nhân vật so với các phim trước đây. Vai nam chính lạnh lùng, ra tay dứt khoát và các cảnh đánh nhau được anh thể hiện tốt, tạo được ấn tượng với khán giả. Nhân vật phản diện do diễn viên Quốc Trường thủ vai chưa được đào sâu nhưng sự tàn độc, giết người không nương tay của hắn khiến người xem phải sợ hãi. Các nhân vật phụ còn lại đều làm tròn vai diễn của mình.

Nhìn chung, “Kẻ ẩn danh” là một tựa phim hành động giải trí đơn thuần, phù hợp với ai yêu thích dòng phim này. Phim vẫn còn nhiều tiềm tăng để có thể khai thác phần 2 để làm rõ những điều còn mập mờ ở phần đầu, cũng như đưa nhân vật Lâm thành một nhân vật của loạt phim thương hiệu, tương tự cách xây dựng nhiều loạt phim của nước ngoài.

Chia sẻ bài viết