19/05/2026 - 07:22

“Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” 

Những ngày này, khi đến Bến Ninh Kiều, đoạn trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều người dân và du khách dừng chân bên triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, triển lãm ảnh là tấm lòng tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người.

Các em thiếu nhi xem triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” tại Bến Ninh Kiều.

Bên cạnh diễn ra ở Bến Ninh Kiều, triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” còn được thực hiện tại Di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Bác Hồ (xã Lương Tâm) và Di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Bác Hồ (xã An Thạnh). Tìm về Đền thờ Bác Hồ những ngày tháng Năm này, triển lãm ảnh càng giúp người xem thấu tỏ công lao, tấm lòng yêu nước thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm ảnh phần nhiều tập trung vào ảnh tư liệu về Bác Hồ, khắc họa chân dung một nhân cách vĩ đại từ những điều rất giản dị, đời thường. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Vậy nhưng, suốt cuộc đời Người ngời sáng lối sống giản dị, bao dung, yêu thương đồng bào, Tổ quốc hơn cả bản thân mình. Triển lãm ảnh đưa người xem về với Trường Dục Thanh, nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành từng dạy học; là hình ảnh Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Cảng Nhà Rồng. Đó còn là hình ảnh Người có những cống hiến to lớn đối với Quốc tế Cộng sản…

Người xem trào dâng xúc động với những bức ảnh ghi lại cảnh Bác Hồ góp gạo cứu đói trong nạn đói lịch sử năm 1945, ảnh Bác Hồ làm việc ở nhà sàn nơi Chiến khu Việt Bắc, Bác đọc sách sau một ngày làm việc, hình ảnh Bác trên đường đi công tác qua suối… Và còn là hình ảnh bữa cơm dọc đường kháng chiến của Bác, ảnh chụp Bác làm việc giữa đại ngàn Việt Bắc… Cũng có những hình ảnh quá quen thuộc với muôn triệu tấm lòng Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, ảnh “Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn”, hay hình ảnh Bác Hồ đến thăm hỏi, động viên đồng bào, chiến sĩ trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Nhưng sao xem lại, vẫn rưng rưng trước hình ảnh vĩ đại mà gần gũi, thân thương của Bác Hồ kính yêu.

Triển lãm ảnh tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm và xã An Thạnh còn giới thiệu đến khách tham quan hình ảnh về tấm lòng Cần Thơ với Bác Hồ. Đó là Lễ khánh thành công trình trùng tu, nâng cấp Tượng đài Bác Hồ tại công viên Bến Ninh Kiều vào năm 2009, là hình ảnh Bác Hồ được thể hiện trang trọng trong các chương trình nghệ thuật, là hình ảnh dòng người nối nhau dâng hương, dâng hoa, thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều, ở 2 Đền thờ Bác Hồ…

Triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” là hành trình đưa mỗi người trở về với những giá trị cao đẹp mà Bác Hồ để lại cho dân tộc. Qua từng bức ảnh, hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại hiện lên vừa thiêng liêng, cao cả, vừa gần gũi, giản dị và chan chứa tình yêu thương. Từ đó, khơi dậy trong lòng người xem niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết