DUY KHÔI
Một tình huống khó đỡ trong cuộc họp báo của nữ ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt diễn ra mới đây càng cho thấy sự trịch thượng, ngáo quyền lực của một bộ phận nghệ sĩ trẻ hiện nay.
Họp báo, nghĩa là nhà báo, phóng viên là khách mời và người tổ chức họp báo sẽ cung cấp những thông tin cần lan tỏa. Thế nhưng cô ca sĩ này dường như muốn làm điều trái khoáy. Khi phóng viên hỏi về khả năng hát live của cô trong dự án âm nhạc mới, thay vì trả lời, cô lại “kể chuyện ngụ ngôn”: “Chị có đôi chân và may mắn là bố mẹ sinh ra chị biết đi. Ngày hôm đó trời mưa, chị bước ra khỏi nhà, lúc ấy có đám người ở kia rất đông thấy chị trượt chân ngã và họ bảo rằng chị không biết đi. Thế còn ý kiến của em thì sao, chị có biết đi không?”. Cô lấn áp phóng viên, anh ta buộc trả lời rằng: “Dạ, có!” và cô đúc kết rằng: “Ðó là câu trả lời cho câu hỏi chị có biết hát hay không”.
“Dạ, chị biết đi!”, điều đó rõ ràng ai cũng nhìn thấy. Nhưng việc cô biết đi và biết hát là 2 phạm trù khác nhau, đó là chưa nói đến việc hát hay. Còn chuyện chị trượt chân ngã chẳng liên quan và nội hàm cũng chẳng thể liên tưởng đến việc hát hay hay dở vì đó là năng khiếu, là quá trình tập luyện. Câu trả lời như một sự đánh đố để tỏ vẻ “siêu phàm” của cô này khiến cả phòng họp từ bất ngờ đến dị ứng.
Với câu hỏi vai trò của nhạc sĩ H.H.A là gì trong dự án âm nhạc, cô cũng không trả lời mà tiếp tục thái độ trịch thượng, dạy đời thiên hạ: “Cuộc đời chị đi qua nhiều người tốt lẫn không tốt. Xin hỏi em một câu, nếu ai đó hỏi về người đối xử tốt, em sẽ nhìn vào hành động của họ hay sẽ như thế nào?...”. Cô dạy dỗ phóng viên rằng: “Chậm lại vài nhịp đi em, mình để người ta sống với”.
Có thể cô ta đã nhạy cảm, nhưng cũng không loại trừ kết hợp với sự ngạo mạn, ảo tưởng quyền lực khi thời gian qua, cô đạt nhiều thành tích trong hoạt động nghệ thuật. Bởi lẽ, với 2 câu hỏi trên, cô ta chỉ đơn giản trả lời thẳng vào vấn đề: Cô chuẩn bị gì để hát thật tốt và nhạc sĩ H.H.A đảm nhận vai trò gì, thế thôi! Ðâu cần thiết phải vòng vo, lan man và dạy đời người khác bằng thái độ xấc xược như thế, nhất là với khách do chính cô mời và cô cần!
Chuyện ngáo quyền lực của nghệ sĩ đã được nói nhiều nhưng nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn còn bị choáng ngợp bởi cái gọi là “hào quang rực rỡ”. Còn nhớ cách đây chưa lâu, một nữ ca sĩ khi không viết tâm thư trách móc, dạy dỗ chính những người thần tượng, yêu quý mình, như “Các bạn đang làm gì vậy!”, “Các bạn nghĩ rằng chị không biết hay là quá xem thường”, “Nó đã chạm quá giới hạn của chị”... Hành động của cô khiến người hâm mộ quay lưng, công chúng bất bình. Hay cũng chính vì thái độ thích dạy đời mà một hoa hậu chuyển giới đã bị khán giả tẩy chay.
Ðúng là “biết đi”, nhưng nhiều nghệ sĩ trẻ cần thiết tập đi sao cho đúng hướng, đi ngó trước ngó sau, kính trên nhường dưới. Biết đi rồi thì còn phải biết nói, biết học, học để biết mình ở đâu, phải làm gì cho xứng với tình cảm của người hâm mộ. Chứ còn “biết đi”, đứa trẻ giáp thôi nôi đã biết rồi!